Nếu không có lòng khoan dung, không có công lý

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh bản chất của công lý và lòng khoan dung trong bài giảng sáng thứ Hai của mình tại Casa Santa Marta.

  

PopeFrancis

Bài đọc của ngày hôm ấy nói về hai người phụ nữ, một người vô tội và người kia là kẻ có tội, hai người cùng gặp phải một vấn nạn: những thẩm phán bất công tìm kiếm lợi ích cá nhân hơn sự thật.

 

“Thậm chí ngày nay, dân của Thiên Chúa, khi họ tìm gặp các thẩm phán này, họ phải chịu sự phán xét không khoan dung. Điều này có thể xảy ra ở dân sự hay giáo hội. Và nếu không có lòng thương xót, ắt không có công lý.”

 

Con người có thể bị hư hỏng bằng nhiều cách khác nhau, ngài giải thích. Một số được thống trị bởi các tệ nạn của họ, những người khác bởi tham vọng ích kỷ. Một số cá biệt theo đuổi hạnh phúc của họ trên công lý. Trong mọi trường hợp, ngài nói thêm, kết quả đều giống, bất công gia tăng do tham nhũng không tương thích với lòng khoan dung.

 

Trích bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô

(Nguồn: Đài phát thanh Vatican)

 

“Họ không phải là thánh, họ đã tham nhũng bởi vì thứ chai đá này dẫn con người sống một cuộc sống hai mặt: một mặt họ đã lên án những người phụ nữ, và mặt khác họ đang tìm kiếm những phụ nữ một chút mua vui. Cách mô tả này được Chúa Giêsu dùng ám chỉ họ là những kẻ giả hình: họ có tiêu chuẩn kép.”

 

“Tham nhũng đã không cho phép họ hiểu nhân hậu là gì, người đó phải có lòng từ bi. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng công lý sẽ chỉ được tìm thấy ở lòng thương xót. Ba phụ nữ: thánh nhân, tội nhân và bần nhân, những nhân vật dụ ngôn ngôn này đại diện cho Giáo Hội , đau khổ vì thiếu tình thương. Và hôm nay dân Thiên Chúa mọi người có thể tự thấy chính mình trước ‘những quan tòa’ thiếu lòng thương xót, cả môi trường dân sự lẫn môi trường giáo hội. Nơi nào không có lòng thương xót, nơi ấy không có công lý. Khi dân Chúa lại gần xin tha thứ, bản thân thường thấy mình bị lên án bởi một trong những thẩm phán này.”

 

“Tôi chỉ muốn nói rằng đây là một trong những đoạn đẹp nhất hiện diện trong Tin Mừng. Nó không bao giờ suy yếu trong việc lay chuyển tôi: ‘Có ai lên án bạn không? ‘thưa ngài, không có ai,’ ‘Tôi cũng không lên án bạn’: Một trong những đoạn trích đẹp nhất vì nó là đầy lòng thương xót.”

 

Jos. Tú nạc, NMS