Một bức tượng Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II sắp được khánh thành tại Paris

 

 
Tác giả bức tượng, nhà điêu khắc Zurab Tsereteli, cho biết ông dâng tặng bức tượng này “để tỏ lòng lòng biết ơn Đức Gioan Phaolô II, người đã đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt chế độ độc tài Xô viết cũng như việc hoà giải giữa Giáo hội Tây phương là Công giáo Latinh và Giáo hội Đông phương là Chính Thống giáo”
Một bức tượng Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II sắp được khánh thành tại Paris

 

Một bức tượng Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II sắp được khánh thành tại Paris

Sau nhiều năm bất đồng giữa Toà Thị chính Paris và Hội Truyền giáo Ba Lan, bức tượng Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã có chỗ trong Công viên Gioan XXIII, phía đầu nhà thờ Đức Bà Paris.

Từ hơn 4 năm nay, bức tượng Đức Gioan Phaolô II bằng đồng cao 3,6 mét và nặng 1,5 tấn, được nhà điêu khắc Zurab Tsereteli người Nga-Georgia dâng tặng, vẫn chờ được chấp nhận đặt tại một địa điểm trong thành phố Paris. 

Từ nay bức tượng này sẽ rời khỏi bốn bức tường của đan viện Đức Mẹ Thăm Viếng ở quận XIV của Paris, để đến toạ lạc tại Quảng trường Gioan XXIII, phía đầu nhà thờ Đức Bà Paris. Tại đây bức tượng sẽ được phủ khăn chờ ngày lễ khánh thành sẽ diễn ra ngày thứ Bảy 25-10 sắp tới. Tham dự lễ khánh thành sẽ có bà Anne Hidalgo, thị trưởng thành phố và Đức hồng y André Vingt-Trois Tổng giám mục Paris. Trước lễ khánh thành sẽ có Thánh Lễ do Đức hồng y Vingt-Trois cử hành lúc 10g30 tại Nhà thờ Đức Bà. 

Ban đầu, Đức giám mục Stanislas Jez, giám đốc Hội Truyền giáo Ba Lan tại Paris, dự định dựng bức tượng này ở phía trước nhà thờ Ba Lan “Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời”, ở Quảng trường Maurice Barres (quận I), nơi góc đường Faubourg Saint-Honoré. Nhưng vào tháng Tư 2012, Toà Thị chính Paris không đồng ý, với lý do nét thẩm mỹ của bức tượng không phù hợp với phong cách kiến trúc của nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. 

Và Thành phố đề nghị dựng bức tượng này ở Công viên Gioan XXIII của Nhà thờ Đức Bà Paris, nếu được Đức ông Patrick Jacquin Quản đốc nhà thờ này, chấp thuận. Tuy nhiên, vào tháng Bảy 2012, Sở Bảo vệ Môi trường lại không đồng ý vì lý do an ninh. 

Cuối cùng đã đạt được thoả thuận và được cấp phép vào  tháng  Bảy  2014.  Paul  Kosta Sztemberg, quản lý dự án này, nói vui: “Chúng tôi coi đây là phép lạ của Đức Gioan XXIII, vị giáo hoàng được tuyên thánh cùng với Đức Gioan Phaolô II, khi các ngài gặp nhau trên thiên đàng!” 

Tác giả bức tượng, nhà điêu khắc Zurab Tsereteli, cho biết ông dâng tặng bức tượng này “để tỏ lòng lòng biết ơn Đức Gioan Phaolô II, người đã đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt chế độ độc tài Xô viết cũng như việc hoà giải giữa Giáo hội Tây phương là Công giáo Latinh và Giáo hội Đông phương là Chính Thống giáo”. 

Được thành lập năm 1836 theo sáng kiến ​​của nhà thơ Adam Mickiwicz, Hội Truyền giáo Ba Lan có nhiệm vụ giúp đỡ những người Ba Lan lưu vong sau khi Sa hoàng đàn áp những người bảo vệ nền độc lập của Ba Lan. Hiện nay Hội do Đức giám mục Jez làm giám đốc, và có hơn 120 linh mục phục vụ tại Pháp.

(Minh Đức, WHĐ 18.10.2014/ La Croix)