Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm năm 2015 (ngày 2 -3 -4)

 WGPSG — “Hãy sống như trẻ thơ luôn phó thác tin tưởng làm theo lời chỉ dạy của Thầy Giêsu, đồng thời trở nên “bé nhỏ” để khiêm tốn phục vụ và góp phần xây dựng sự hiệp nhất.”

ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã chia sẻ Lời Chúa như thế trong Thánh lễ lúc 6g sáng thứ Ba 11-6-2015 tại Nhà nguyện Đại Chủng viện Sài Gòn. Bước vào ngày thứ hai của Tuần tĩnh tâm năm 2015, linh mục đoàn Sài Gòn đã cùng dâng Thánh lễ này với ĐTGM Phaolô và ĐGM chủ tế Vinh Sơn để kính Thánh Clara, cầu cho mọi thành phần Dân Chúa, và cầu cho ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn nhân kỷ niệm 22 năm Giám mục của ngài.

Trong bài giảng lúc 8g30, ĐGM Vinh Sơn đặc biệt thúc đẩy các linh mục cảm nghiệm sâu đậm hơn nữa sự ngọt ngào của Lời Chúa để hân hoan khám phá và say sưa chuyên cần rao giảng sự thật mà Chúa đã truyền lại trong Lời của Ngài (Ga 17, 11b-19). Với những cảm nghiệm này, các linh mục đã đi vào giờ sám hối và xưng tội sốt sắng lúc 9g45.

Khi diễn giải Tin Mừng Matthêu (13,44-46) sau giờ Kinh Trưa, ĐGM Vinh Sơn nhắc nhở các linh mục hãy cảnh giác kẻo đánh mất những “kho báu” Chúa đã ban tặng cho mình. Nguy cơ đó xảy ra khi linh mục để cho mình nhiễm tinh thần thế tục, hoặc thiếu khôn ngoan khiến bản thân rơi vào tình trạng quá tải, dễ cáu gắt đến mức không còn tôn trọng các tín hữu nữa.

Các linh mục đã tha thiết cầu xin Chúa giúp mình thoát khỏi những nguy cơ này trong Giờ Chầu Thánh Thể trước khi đi nghỉ đêm.

Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm năm 2015 (ngày 3)

“Hãy tế nhị và tôn trọng khi sửa lỗi người khác, đồng thời cũng cần phải chân thành đón nhận những lời góp ý sửa lỗi đầy tình thương của bề trên;  đừng chờ đến khi ‘cuộc đời’ phải ra tay sửa lỗi cho mình thì đã… quá muộn!”

Bằng những lời chia sẻ Tin Mừng như vậy trong Thánh lễ sáng nay (12-8-2015), ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã đưa linh mục đoàn Sài Gòn vào những suy tư cầu nguyện của ngày thứ ba trong tuần tĩnh tâm thường niên 2015.

Trong bài giảng lúc 8g30, ĐGM Vinh Sơn khuyên các linh mục ghi nhớ hình ảnh Chúa Giêsu cởi áo ngoài ra (diễn tả sự cởi bỏ mạng sống) và cúi xuống rửa chân các môn đệ. “Hãy sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đàn chiên và khiêm tốn phục vụ mọi người. Nếu không biết sống như thế thì sẽ không thể quy tụ đàn chiên trong hiệp nhất và tình thương được” –  Đức cha giảng phòng nhấn mạnh.

Khi diễn giải Tin Mừng Gioan 15,9-17 vào lúc 14g45, ĐGM Vinh Sơn đã khơi gợi câu nói của Chúa Giêsu “Chính Thầy đã chọn anh em” để từ đó đặt câu hỏi với các linh mục: “Chúng ta có còn quý trọng ơn gọi và lý tưởng linh mục cách mãnh liệt như khi còn là chủng sinh không?” “Lẽ ra càng ngày ta càng đào sâu ý nghĩa đời linh mục, càng làm cho đời linh mục đẹp hơn nhờ liên kết sâu đậm với Chúa Giêsu nhiều hơn”. ĐGM giảng phòng đề nghị các linh mục hãy dùng mọi phương thế đạo đức truyền thống cũng như huy động những sáng kiến để “ở lại trong tình thương của Thầy”.  “Hãy siêng năng cầu nguyện, hãy trở nên bạn hữu của Chúa bằng cách sống giới răn yêu thương (Ga 15,14), đặc biệt là hết lòng yêu thương và thường xuyên cầu nguyện các anh em linh mục cũng như giám mục của mình”.

Sau bài giảng cuối cùng này của tuần tĩnh tâm linh mục đoàn Sài Gòn 2015, Cha Giuse Vũ Minh Nghiệp đã thay mặt các linh mục cám ơn ĐGM giảng phòng. Ngày mai, các linh mục sẽ có những buổi gặp gỡ trao đổi cụ thể về các sinh hoạt mục vụ của Tổng giáo phận.

Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm năm 2015 (ngày 4)

 

 WGPSG — Khi để cho Lời Chúa đổi mới cái nhìn của mình, linh mục sẽ thể hiện rõ nét sự chân thực và yêu thương – đặc biệt là yêu thương người nghèo – để say mê rao giảng Tin Mừng cho họ và sẵn sàng hy sinh bảo vệ “kho báu” Nước Trời với tinh thần khiêm tốn phục vụ, hầu trở nên bạn hữu đích thực của Chúa và của nhau.

Trong yên lặng của những giây phút nguyện gẫm đầu ngày, các linh mục đã ngắm nhìn Chúa Giêsu Thánh Thể và nhớ lại những lời giảng trên đây của Đức Giám mục Vinh Sơn trong ba ngày vừa qua, trước khi bước vào Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế vào lúc 6g sáng nay 13-8-2015.

Đồng tế với Đức Tổng Phaolô có ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, các cha mừng ngọc khánh, kim khánh và ngân khánh linh mục trong năm nay và tất cả các linh mục tham dự tuần tĩnh tâm. Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Linh mục chưởng ấn Toà Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã gợi lại những kỷ niệm khó quên của các Thánh lễ phong chức linh mục cách đây 25 năm để dâng lời tạ ơn Chúa, cám ơn mọi người và xin ơn luôn nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Sau Thánh lễ, linh mục đoàn Sài Gòn đã ra lễ đài Thánh Giuse chụp hình kỷ niệm.

Lúc 8g30, các linh mục vào hội trường để nghe Đức Tổng Phaolô công bố một số điều quan trọng như: linh mục nộp đơn xin hưu khi được 75 tuổi, năm tới sẽ là năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Xã Hội Trong Lòng Thương Xót Của Chúa… Đồng thời, Đức Tổng cũng trình bày các đường hướng của Tổng Giáo phận về vai trò của Lời Chúa, Giáo lý, Bí tích và vai trò của Chúa Thánh Thần. Tiếp theo, chia ra họp theo 5 liên hạt, các linh mục đã sôi nổi thảo luận về các phương hướng truyền giáo của Tổng Giáo phận trong thời gian sắp tới.

14g15, tuần tĩnh tâm linh mục bước vào phần đúc kết. Cuối phần đúc kết, Đức Tổng Phaolô đưa ra một số ấn định quan trọng như: linh mục phải xin phép Đức Tổng Giám mục khi muốn vay nợ từ 300.000.000 ĐVN trở lên, bầu chọn lại các thành viên Hội đồng mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX) vào 3 tháng cuối năm 2015, huấn luyện HĐMVGX vào 3 tháng đầu năm 2016, các thành viên mới của HĐMVGX sẽ nhận chức vào lễ Phục Sinh 2016… Cuối cùng, ĐTGM Phaolô đã long trọng công bố về “Các Quy Định Mục Vụ Bí Tích” và “Các Quy Định về Thủ Tục Hôn Phối” của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Tuần tĩnh tâm năm 2015 của linh mục đoàn Sài Gòn đã kết thúc với Giờ Chầu Thánh Thể kết hợp với Kinh Trưa vào lúc 15g30. Các linh mục quyến luyến chia tay nhau vào lúc 16g với nhiệt huyết mới của những người suốt đời quyết tâm theo Chúa, mong mang hạnh phúc vĩnh cửu đến cho mọi người.