Hàng ngàn du khách và người bản xứ đi trên đường phố Rome để thưởng thức tuyết phủ Vatican

Thật ngỡ ngàng khi Công trường Thánh Phêrô thức dậy vào sáng nay – như một tấm chăn bông trắng phủ khắp khu vực sau đêm tuyết rơi.
Hình ảnh có liên quan

Tuyết ở Roma rất hiếm. Lần cuối cùng tuyết rơi vào ngày 4 tháng Hai năm 2012. Ngày hôm đó, Đức Bênêđictô XVI đã đến cửa sổ để ngắm nhìn bão tuyết.

Hình ảnh của tuyết và trẻ em làm người tuyết thường được liên tưởng với Lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên, thành phố Roma đã thức giấc trong một chiếc chăn trắng lớn chỉ vài ngày trước khi bắt đầu tháng Ba.

Một khí tượng lẽo không mong đợi đã tạo ra những hình ảnh này. Lần cuối cùng tuyết đổ ở Rôma là sáu năm trước. Đó là lý do tại sao cả khách du lịch và người bản địa lại đi dạo phố để tận hưởng cơ hội đặc biệt này.

Một cảm giác tuyệt vời đến với họ. Đó là sự xuất hiện bất thường bởi vì tuyết hiếm có bão xuất hiện ở đây.

Những mái vòm phủ tuyết có một hiệu ứng đặc biệt. Nó thậm chí còn đẹp hơn và hấp dẫn hơn.

Cũng có những người đến từ khắp nơi trên thế giới và không bao giờ có thể mong đợi để thấy Roma phủ đầy tuyết.

Mặc dù đường phố và các hệ thống giao thông công cộng của thành phố đã bị trở ngại, một số người biết tận dụng thời điểm này. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất, người ta phải nhìn thấy mặt tích cực của mọi sự, ngay cả khi thời tiết không thuận lợi.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn