GX Tân Phú –Giờ cầu nguyện Bế mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Những lời thánh ca diễn tả về Lòng Thương xót của Thiên Chúa Cha đã được ca đoàn Giuse cất lên và cộng đoàn Dân Chúa gx Tân Phú hát đi hát lại nhiều lần trong trong Giờ Chầu và Cầu nguyện Lòng Chúa Thương xót vào lúc 19g tối Thứ Sáu 11-11-2016 để thông công trong ngày bế mạc Năm Thánh LCTX của giáo hội toàn cầu và giáo hội Công giáo Việt Nam.
GX Tân Phú –Giờ cầu nguyện Bế mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót
“Mi-se-ri-cor-des- si cut – pater! Yêu thương như Chúa Cha là Đấng nhân từ”
 Đáp lại lời mời gọi của Cha Chánh xứ, Quý Cha và HĐMV giáo xứ,tuy chưa đến giờ chầu nhưng cộng đoàn đã tập trung đông đủ và sớm ổn định trật tự để tham dự chương trình:KHAI MẠC:
 
Ông Ký An thay mặt HĐMV nêu ý nghĩa của buổi cầu nguyện và xướng kinh:Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tin,Cậy,Mến.Cha Chánh xứ Giuse Lê Đình Quế Minh chủ sự đặt Mình Thánh Chúa,ca đoàn hát bài “Thờ Lạy Chúa”;sau khi đặt Mình Thánh Chúa xong,Cha Giuse chủ sự trở về ghế chủ tọa cùng hai lễ sinh.
 
CA TỤNG  VÀ  XÁM  HỐI:

Cha chủ sự đọc lời nguyện và cộng đoàn thưa cùng chúc tụng Chúa.Cha chủ sự kết thúc nghi thức :
Lạy Chúa Giêsu là dung mạo của lòng thương xót của Thiên Chúa Cha,xin sai Thần khí Chúa đến dẫn đưa chúng con vào trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa.Xin biến đổi cộng đoàn chúng con thành cộng đoàn yêu thương như lòng Chúa mong ước,và làm cho mỗi người chúng con trở nên chứng nhân nhiệt thành của lòng thương xót.Chúa hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng Amen.

ĐỌC LỜI  CHÚA  VÀ  SUY  NIỆM :(Lc 7,10-17) Sau Tin mừng cộng đoàn ngồi và nghe Suy niệm:
–       Lòng thương xót của Thiên Chúa qua sứ vụ của Đức Giêsu hát Trong trái tim Chúa
–       Lòng thương xót của Thiên Chúa nới sứ mạng của Giáo hội hát Tôn nhan Thương Xót .
–       Lòng thương xót của Thiên Chúa trong lối sống của người Kitô hữu hát Hãy Xót Thương Như Cha.

CẦU  NGUYỆN :
Cha chủ sự mời gọi cộng đoàn dâng lời cầu xin và cầu cho :

– Đức Giáo Hoàng,Đức TGM Phaolo,Đức Hồng Y G.B,Đức Cha phụ tá Giuse,các linh mục trong Tổng Giáo phận luôn là dấu chỉ sống động của lòng thương xót ở giữa đàn chiên của Chúa.
– Các nhà cầm quyền và các dân tộc trên thế giới
– Các nạn nhân của chiến tranh bạo lực và thiên tai.
– Cho mọi người có được ánh mắt đầy yêu thương của Chúa để nhận ra nhu cầu những người chúng quanh,sẵn sàng trao ban chính mình hầu khơi dậy niềm tin trong thế giới hôm nay.

Phần lời nguyện kết thúc,cộng đoàn cùng lần chuỗi 10 kinh Thương Xót,đọc kinh Năm Thánh LCTX
 
LÃNH  NHẬN PHÉP LÀNH  VÀ  KẾT  THÚC  BUỔI  CẦU  NGUYỆN :

Cộng đoàn quỳ và hát bài “Đây nhiệm tích vô cùng cao quý,nào chúng ta phục bái tôn thờ….” Cha chủ sự xông hương và ban phép lành Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn.

Ông Ký An nói lời cảm tạ Cha Xứ, Quý Cha Phó đã cử hành giờ cầu nguyện,ông cũng cám ơn Quý Sơ, Quý HĐMV và Quý Đoàn thể cùng cộng đoàn Dân Chúa đã đến hiệp thông cầu nguyện theo lời mời gọi của Đấng chủ chăn .

Ca đoàn hát bài kết lễ “ Hãy Đi Loan Báo ..”giờ cầu nguyện kết thúc lúc 19g,mọi người ra về trong niềm hân hoan vì Năm Thánh LCTX tuy đã khép lại,nhưng Chúa luôn nhân từ và hằng chờ đợi sự xám hối ăn năn của con cái loài người hôm nay và mãi mãi về sau..

Trong Năm Thánh LCTX,được phép của cha Chánh xứ Giuse ,cha Linh hướng LCTX Giuse Phạm Công Minh cùng Ban Điều hành Hội LCTX gx Tân Phú kết hợp với LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì tổ chức tập huấn và học hỏi linh đạo LCTX cho các Hội viên và cộng đoàn giáo xứ vào mỗi Thứ Tư cuối tháng lúc 16g30 do Cha Giuse Nguyễn Phát Tài (Xứ Tân Thông Củ Chi) và Quý Cha giảng huấn;bên cạnh các hoạt động về tinh thần,Hội LCTX và một số Đoàn thể của giáo xứ cùng ban Caritas đã tổ chức đi bác ái ở nhiều nơi vùng sâu vùng xa để thăm hỏi,an ủi và tặng quà vật chất cho những người đang gặp khó khăn cách này hay cách khác;hầu thực thi lời Chúa Giê su đã dạy”Hãy yêu thương người thân cận như chính mình” ( Mt 22,39)

Phương Nga 
Truyền Thông gx Tân Phú