Gx. Lộc Hưng: Lễ an táng Cha cố Phêrô Lã Quang Hiệu

Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24)

Thánh lễ an táng Cha cố Phêrô Lã Quang Hiệu, nguyên chánh xứ Lộc Hưng (1963 – 2013) được cử hành cách long trọng lúc 9g00 sáng thứ Bảy, ngày 23.05.2015 tại nhà thờ Lộc Hưng, giáo hạt Chí Hòa, TGP TPHCM do Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa làm chủ tế.

Đồng tế với Đức cha Anphongsô có Cha Giuse Vũ Minh Nghiệp – Đặc trách linh mục TGP TPHCM, Cha Giuse Nguyễn Đức Quang – Chánh xứ Nghĩa Hòa kiêm Quản hạt Chí Hòa, Cha Giuse Phan Trọng Quang, MF – nguyên Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, Cha Đa Minh Đặng Quốc Hưng – Chánh xứ Lộc Hưng, quý cha hạt trưởng và trên 100 linh mục trong và ngoài giáo phận.

Hơn 1000 người đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phêrô, ngồi chật kín khuôn viên trong và ngoài nhà thờ. Trong đó, có rất đông quý tu sĩ nam nữ đến từ các tu hội, quý linh tông, huyết tộc, quý chức Hội đồng Mục vụ và giáo dân đến từ nhiều giáo xứ trong và ngoài Tổng giáo phận TPHCM.

Đầu lễ, Đức cha chủ tế đã có lời tri ân sâu sắc đến Cha cố Phêrô. Một linh mục đã có nhiều đóng góp cho Giáo hội nói chung, cách riêng cho Giáo phận Hưng Hóa về tinh thần cũng như vật chất, giúp đỡ cho các anh chị em có thêm điều kiện tiến bước trên con đường thánh hiến. Đặc biệt trong Thánh lễ, có sự hiện diện của 11 linh mục và rất đông các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Giáo phận Hưng Hóa, là những người con được Cha cố Phêrô yêu thương, cưu mang và chăm sóc về vật chất cũng như tinh thần trong những năm rất khó khăn của Giáo phận Hưng Hóa.

Chia sẻ Tin Mừng, Cha Giuse Phan Trọng Quang nhắc lại đôi nét về hành trình đức tin của Cha cố Phêrô, một tấm gương về sự hy sinh tận tụy của người cha, người mục tử đầy tình thương qua câu Lời Chúa: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Ngài quảng diễn, với 82 năm tại dương gian và 52 năm trong sứ vụ đời linh mục, đây là một hành trình dài mà Cha cố Phêrô đã nỗ lực quyết tâm sống thuộc về Chúa trong suốt cuộc đời của ngài. Với 52 năm trong cuộc đời linh mục, Cha cố đã có 50 năm phục vụ tại giáo xứ Lộc Hưng (12 năm linh mục phụ tá, 38 năm linh mục chánh xứ, gần 3 năm nằm trên giường bệnh). Khoảng 20.000 Thánh lễ được cha cố Phêrô cử hành tại ngôi nhà thờ Lộc Hưng trong suốt cuộc đời linh mục của ngài và rất nhiều người, rất nhiều thế hệ đã lãnh nhận các bí tích do Cha cố cử hành. Đây chính là một hành trình hồng ân, một hành trình đức tin mà Cha cố Phêrô đã thể hiện một cách trung kiên trong cuộc đời của ngài.

 
LỄ AN TÁNG CHA PHÊRÔ LÃ QUANG HIỆU

Xin”click” lên hình để xem các hình trong album này

Trước khi cộng đoàn nhận phép lành, Cha Đa Minh Đặng Quốc Hưng, chánh xứ Lộc Hưng, thay lời cộng đoàn giáo xứ ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Hồng y, Đức cha chủ tế, quý cha Hạt trưởng, quý cha đồng tế và cộng đoàn.

Nghi thức tiễn biệt do cha Giuse Vũ Minh Nghiệp – Đặc trách linh mục TGP TPHCM – cử hành. Sau đó, linh cữu Cha cố Phêrô được di chuyển đến đài hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Được biết, Cha cố Phêrô Lã Quang Hiệu sinh ngày 14 tháng 04 năm 1936 tại Hưng Hoá, chịu chức linh mục ngày 23 tháng 04 năm 1963 tại Sài Gòn. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 03g00 ngày thứ Ba 19 tháng 05 năm 2015, tại Nhà Hưu dưỡng các linh mục Chí Hòa, khép lại một hành trình 82 năm tại dương gian và 52 năm trong sứ vụ đời linh mục.

Giờ đây, thân xác ngài đã trở về với cát bụi chờ ngày Phục sinh, để ươm mầm cho bao hạt giống Ơn gọi khác tiếp tục nảy sinh, nối tiếp sứ vụ Mục tử của Chúa Giêsu giữa lòng thế giới hôm nay.

Bài: Xuân Đại & Ảnh Quang Hoàng