GP.ĐÀ LẠT: Thánh Lễ Tạ Ơn và Cung Hiến Nhà Thờ Giáo Xứ Lán Tranh

Sáng nay, bầu trời Lán Tranh có hơi vần vụ mây đen, nhưng trời bừng nắng và nắng mãi suốt thật đẹp, thật lạ lùng.Nhà thờ kính thánh Giuse Thợ nằm trên một khoảng đất cao thuộc xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà.Đây là điểm nối liền hai xã Tân Hà và Hoài Đức. Nằm trên một mảnh đất cao, gió lúc nào cũng thổi, do đó, khu đất này luôn có gió mát mẻ và thơ mộng.

DaLat-LanTranh-1.jpg

Giáo xứ Lán Tranh gồm 6 xã và 3 nông trường, số Giáo dân giờ đây gồm Kinh và Dân tộc lên đến hơn 8.000 người. Mới đầu anh chị em giáo dân ở miền Bắc thuộc các giáo xứ ở Hà Tây, Tổng Giáo Phận Hà Nội đi xây dựng Quê Hương Mới ở vùng đất Lán Tranh bạt ngàn này. Mới đầu vào những năm thập niên 80 và 90, vùng đất Lán Tranh thật sự là mênh mông, bạt ngàn cây xanh, rừng núi, thảm nguyên sinh vẫn còn dầy đặc: tiếng chim hót, vượn hú luôn vang lên vào mỗi thời điểm. Đất đai lúc đó người ít, đất rộng.Nhưng ngày nay các xã vùng Kinh Tế Mới Lán Tranh đã phát triển vượt bực. Đường sá, điện lưới và đời sống của bà con đã đi lên không ngừng…Nơi đâu

 

có người Công giáo, nơi đó có Hội Thánh, nơi đó nhu cầu tôn giáo, nhu cầu tâm linh luôn là sự cần thiết cho con người. Từ những bước đầu xây dựng, hình thành, từ những bước các Linh mục phải dâng lễ ở nhiều nhà tư đến khi xây dựng được ngôi nhà tạm để cầu kinh dâng lễ cho đến ngày Nhà thờ đầu tiên được xây dựng và được khánh thành, cung hiến vào ngày 14.12.1995 do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn dâng kính thánh Giuse thợ và một ngôi Thánh Đường mới để phù hợp với sự đi lên của Xã hội cũng như Tôn giáo, và sự gia tăng của Giáo dân, đã được khánh thành, cung hiến do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự vào sáng thứ ba ngày 01.9.2015…

 

Ngôi Nhà thờ được khánh thành năm 1995 nhằm đáp ứng nhu cầu của bà con giáo dân Lán Tranh thời điểm lúc đó khi giáo dân còn khiêm tốn…Ngôi Nhà thờ ấy không đủ để đáp ứng nhu cầu gia tăng giáo dân của Giáo xứ Lán Tranh, do đó, Ngôi Nhà Thờ Mới cao ráo, khang trang, trông đẹp mắt đã được hoàn thành trong 15 tháng. Lán Tranh đã có một Ngôi Thánh Đường Mới…Điều quan trọng là bà con giáo dân sẽ xây dựng tâm hồn, xây dựng tình hiệp nhất yêu thương trong Giáo xứ, Giáo họ…

 

Lán Tranh hiện nay còn một số Họ giáo như Làng 2, Tân Đức, Liên Hà, Tân Thanh, Đan Phượng…Nhiều nơi đang có nhu cầu xây dựng Nhà thờ để đáp ứng nhu cầu tôn giáo của từng nơi.

 

Với địa bàn rộng khoảng 40 km2, Giáo dân Lán Tranh định cư rải rác trong sáu xã, vì thế, nhất thiết phải có các giáo điểm để bà con giáo dân, nhất là những người lớn tuổi, có thể đến đọc kinh và cử hành Lời Chúa thay cho thánh lễ ngày Chúa nhật…

 

Các buôn làng Dân tộc Thiểu số :

Làng Đa Pe : Xã phúc Thọ, cách nhà thờ Lán Tranh 15 cây số.

-Làng Kòn Phăng : xã Đan Phượng, cách nhà thờ Lán Tranh 13 Km2.

-Làng Lâm-bô : xã Phúc Thọ, cách nhà thờ Lán Tranh 12 Km2.

-Làng Kon-Pàng : xã Tân Thanh, cách nhà thờ Lán Tranh 19 Km2.

-Làng Phitô Rơềl : xã Tân Thanh, cách nhà thờ Lán Tranh 10 Km2.

-Làng Phitô Đơm : xã Tân Thanh, cách nhà thờ Lán Tranh 9 Km2.

-Làng Sình Công :xã Liên Hà, cách nhà thờ Lán Tranh 9 Km2.

 

Thánh lễ được Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương chủ sự trang nghiêm, sốt sắng cùng với 51 Cha đồng tế, hầu hết là các Cha thuộc Giáo phận Đà Lạt. Trong Bài giảng Đức Cha đã trình bầy đôi nét hình thành và phát triển của Giáo xứ Lán Tranh và đề cập đến Nhà thờ là nơi cầu nguyện, nơi cử hành và lãnh nhận các phép bí tích, nơi hiệp nhất yêu thương như Cộng Đoàn Kitô hữu tiên khởi đã thực hiện trong đời sống trần thế của họ.

 

Thánh lễ đã qui tụ khoảng hơn 5.000 giáo dân thuộc các Giáo hạt trong Địa phận gồm Kinh và Dân tộc, và qui tụ một số ân nhân, thân nhân từ nhiều nơi về chung lòng tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã ban cho Giáo xứ Lán Tranh một Ngôi Thánh Đường dâng kính thánh Giuse thợ…Ca đoàn đã phục thánh lễ tương đối sốt sắng trong niềm hân hoan tạ ơn vì muôn hồng ân Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Giáo xứ Lán Tranh…

 

CHÚC MỪNG LÁN TRANH,

 

Lán Tranh xưa

Những vạt tranh ngút ngàn

Rừng xanh, thảm nguyên sinh xanh sáng

Bầu trời mây lung linh sương sữa

Tiếng chim hót, vượn hú vang vang

Lán Tranh nay

Những vườn cà phê xanh rì, trĩu trái

Những đồi chè xanh mướt chân mây

Đường sá, điện, trường trạm

Phục vụ đời sống con người

Một vùng Kinh Tế Mới

Xây dựng, phát triển không ngừng

Hà Nội đẹp, Lâm Hà cũng đẹp…

Lán Tranh ngày nay

Nhà nhà vươn cao

Xanh mướt chân mây

Những vạt cà phê chín trái

Những đồi chè xanh ngắt

Tân Hà, Hoài Đức, Phúc Thọ,

Tân Thanh, Đan Phượng,  Liên Hà…

Quê Hương Mới tất cả đều mới

Hôm nay…

Ngôi Nhà Thờ Mới

Dâng kính thánh Giuse thợ

Vút cao, vút cao lên mãi

Cho những con chiên ngoan đạo

Khi nghe chuông Giáo Đường

Dâng lời tạ ơn

Dâng lời tri ân, cảm tạ Thiên Chúa…

Lán Tranh xưa và nay

Vẫn có có cái xưa và có cái mới

Vì Thiên Chúa hôm qua nay và ngày mai

Chỉ là Một Thiên Chúa…

Xin Chúa chúc lành cho Giáo xứ chúng con

Lán Tranh xưa, Lán Tranh nay và Lán Tranh mai…Amen.

 

 

 

 

(Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT, WGP.Đà Lạt 01.09.2015)