GP.ĐÀ LẠT: Cung Hiến Thánh Đường Giáo Xứ Lạc Lâm

Giáo xứ Lạc Lâm là một trong những Giáo xứ có truyền thống lâu đời nhất của Giáo hạt Đơn Dương thuộc Giáo phận Đà Lạt với ngôi thánh đường bề thế được xây dựng từ những năm 1964 với sức chứa hơn 2000 người. Tuy thế mà vì nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan mà cho đến hôm nay, ngôi thánh đường này mới chính thức được cung hiến.

DaLat-LacLam-1.jpg

Thánh lễ cung hiến trọng thể thánh đường Giáo xứ Lạc Lâm được diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 25-9-2015 dưới sự chủ trì của Đức Giám Mục Giáo phận Đà Lạt An Tôn – Vũ Huy Chương. Tước hiệu chính thức được trao cho nhà thờ Giáo xứ này là Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi.

50 năm chờ đợi phút giây này

Vài năm gần đây, gần như hầu hết giáo dân Giáo xứ Lạc Lâm cũng như quý vị quan khách gần xa đến tham dự nghi thức cũng như tham quan ngôi thánh đường này đều cảm thấy rất ngạc nhiên trước thông tin ngôi thánh đường này chưa được chính thức cung hiến. Ngạc nhiên vì ngôi thánh đường quá đồ sộ với sức chứa hơn 2000 người (gần như vào loại lớn nhất nước Việt Nam), lại có lịch sử lâu đời được xây dựng rất sớm từ năm 1964, các công trình chính và các hạng mục công trình phụ được xem là hoàn hảo… ấy thế mà suốt ngần ấy năm trải qua cả thời chiến lẫn thời bình với hơn 50 năm dài đằng đẵng, ngôi thánh đường gần như im lặng chờ đợi ngày được chính thức cung hiến và xướng lên tước hiệu của mình.

Trải qua hơn 50 năm với nhiều thăng trầm của lịch sử, ngôi thánh đường này đã được tu sửa và xây dụng thêm nhiều hạng mục công trình chính và phụ. Song, với sự khắc nghiệt của thời gian, nắng mưa và những tác nhân khác, cho đến thời điểm năm 2013, ngôi thánh đường đã có nhiều chỗ bị xuống cấp. Lúc này, một kế hoạch tu sửa quy mô lớn được Cha quản xứ, Hội Đồng Giáo Xứ và đông đảo giáo dân thông qua với quyết tâm sẽ hoàn thiện ngôi thánh đường và đưa vào cung hiến trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Và sau gần 20 tháng phấn đấu với vô vàn nỗ lực cả về nhân lực và tài chính, thì đến nay mong ước của những người con trong Giáo xứ đã trở thành hiện thực. Ngày 25-9-2015, thánh đường Giáo xứ Lạc Lâm chính thức được cung hiến và ngày này cũng được đặt là ngày hội của toàn Giáo xứ trong những năm sau này.

Vui mừng và gấp rút trong công tác chuẩn bị

Ngay khi các hạng mục tu sửa và hoàn thiện ngôi thánh đường bắt đầu hoàn tất thì Giáo xứ lên kế hoạch xin phép và chuẩn bị cho ngày cung hiến ngôi thánh đường mới tôn tạo. Quyết định được chính thức chấp nhận là ngày 25-9-2015. Càng gần đến thời điểm này, công tác chuẩn bị càng được đẩy nhanh và lên kế hoạch chu đáo. Nhiều cuộc họp được triệu tập với nhiều hội đoàn của Giáo xứ để phân công trách nhiệm. Tiếp tục hoàn thành các hạng mục xây dựng và sửa chữa sau cùng, công tác vệ sinh, công tác tiếp đón, công tác lễ nghi, công tác trang trí… Gần như tất cả phải chạy đua với công việc chung của Giáo xứ. Vui mừng và gấp rút, đó là hai từ chính xác nhất để diễn tả về công tác chuẩn bị cho sự kiện ngôi thánh đường Giáo xứ Lạc Lâm được đưa vào cung hiến.

Vui mừng thì đã rõ. Niềm ước mong khắc khoải bao năm của nhiều thế hệ Cha anh nay đã thành hiện thực. Niềm vui ấy như hòa lẫn giữa các thế hệ – những người tiên phong xây dựng ngôi thánh đường, những người tham gia sửa chữa và tu bổ ngôi thánh đường qua các thời kỳ, những người tham gia tu sửa và hoàn thiện ngôi thánh đường trong thời điểm hiện tại. Tất cả như hòa trộn lại tạo nên một dư âm vang vọng. Rất nhiều cung bậc cảm xúc được thể hiện qua từng buổi lễ sáng Chủ Nhật khi mà Cha quản xứ báo cáo tiến độ thi công các hạng mục công trình, đặc biệt là những ngày sau cùng trước khi đưa vào cung hiến ngôi thánh đường.

Đêm trước ngày cung hiến, Giáo xứ cũng lên kế hoạch tổ chức một đêm văn nghệ chào mừng sự kiện đặc biệt này với sự tham gia của nhiều giáo họ cùng nhiều đoàn thể của Giáo xứ.

Thánh lễ cung hiến trọng thể ngôi thánh đường

Theo lịch trình, thánh lễ cung hiến thánh đường Giáo xứ Lạc Lâm chính thức bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 25-9-2015. Thế nhưng ngay từ 6 giờ sáng, các hội đoàn của Giáo xứ được phân công trách nhiệm đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị và tham gia đón tiếp các vị khách quý đến tham dự thánh lễ đặc biệt này.

Gần như toàn bộ các vị khách đến tham dự buổi lễ đều quá bộ qua cổng chính của Giáo xứ tiến vào cửa chính ngôi thánh đường giữa hai hàng người tiếp đón đầy thân thiện. Họ gồm các bà mẹ, các thiếu nữ trong trang phục áo dài, nón lá truyền thống của dân tộc với dải khăn lụa trên tay phấp phới trông vừa thướt tha vừa trang trọng. Mỗi lần các vị khách tiến vào thì ban nhạc đoàn lại nổi trống, thổi kèn mừng đón các vị khách quý trong niềm hân hoan chào đón.

Chưa đến giờ thánh lễ diễn ra mà mọi chỗ ngồi trong ngôi thánh đường đã không còn chỗ trống. Rất nhiều người đã ngồi ngoài hành lang. Trước thánh lễ, tất cả mọi người cùng nhau ôn lại một số bài hát, câu đáp ca cũng như một số câu kinh cầu đặc biệt.

Thánh lễ cung hiến trọng thể ngôi thánh đường diễn ra dưới sự chủ tế của Đức Giám Mục Giáo phận Đà Lạt và gần 50 linh mục đồng tế. So với các thánh lễ bình thường khác thì thánh lễ cung hiến thánh đường có nhiều điểm khác biệt. Nghi thức Cung Hiến Thánh Đường diễn ra ngay sau phần Phụng Vụ Lời Chúa với các nghi thức chính bao gồm: Kinh cầu các Thánh, lời nguyện cung hiến, các nghi thức xức dầu, xông hương và thắp sáng bàn thờ cũng như toàn bộ ngôi thánh đường. Mỗi nghi thức đều có một ý nghĩa thiêng liêng riêng song tất cả đều có chung một ý nghĩa đó là dâng hiến ngôi thánh đường cho Thiên Chúa.

Thánh lễ và nghi thức cung hiến thánh đường diễn ra trong không khí trang nghiêm, sốt sắng. Từng lời kinh, tiếng hát như thắm đượm bao ước mơ, lòng tri ân, cảm tạ, dâng hiến, ca tụng hòa theo hương trầm tỏa bay như tấm lòng của những người con thảo dâng lên Thiên Chúa là Cha rất nhân lành.

Tâm tình tri ân  

Cuối thánh lễ, vị đại diện của Giáo xứ – Ông Lương Ngọc Hà chủ tịch Hội Đồng Giáo xứ thay mặt cho toàn bộ giáo dân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Giám Mục, các linh mục, các thầy dòng, các sơ, các ban ngành đoàn thể, quý vị ân nhân… Tất cả đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cũng như đóng góp công sức, vật lực, sự hy sinh nguyện cầu cho công việc xây dựng, sửa chữa và hoàn thiện ngôi thánh đường đặc biệt này.

Sau bài phát biểu, tất cả mọi người vỗ tay dâng lẵng hoa lên Đức Cha. Sau cùng Đức Cha gửi lời chúc lành đến tất cả mọi người: Nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng ban phước lành của Người xuống trên tất cả mọi người tham dự thánh lễ đặc biệt này.

Ngay sau thánh lễ cung hiến thánh đường, mọi người hòa chung niềm vui trong buổi tiệc được tổ chức tại khuôn viên của Giáo xứ Lạc Lâm. Mọi người vừa thưởng thức bữa tiệc vừa xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc được trình diễn bởi các các hội đoàn trong Giáo xứ.

Buổi lễ cung hiến đặc biệt thánh đường Đức Mẹ Mân Côi của Giáo xứ Lạc Lâm kết thúc tốt đẹp trong niềm hân hoan sâu sắc. Những người tham gia buổi lễ có lẽ sẽ còn nhớ nhiều về ngôi thánh đường đặc biệt này không chỉ bởi giá trị lịch sử, nét kiến trúc, mà còn về không khí linh thiêng đặc biệt được hòa trộn bởi nét  tôn giáo truyền thống kết hợp văn hóa đặc trưng rất riêng của giáo dân nơi đây.

DaLat-LacLam-2.jpg
DaLat-LacLam-3.jpg
DaLat-LacLam-4.jpg
DaLat-LacLam-5.jpg
DaLat-LacLam-6.jpg
DaLat-LacLam-7.jpg
DaLat-LacLam-8.jpg
DaLat-LacLam-9.jpg
DaLat-LacLam-10.jpg
DaLat-LacLam-11.jpg
DaLat-LacLam-12.jpg
DaLat-LacLam-13.jpg

Bài: Huy Lữ

Hình: BTT Giáo Xứ Lạc Lâm

(WGP.Đà Lạt 26.09.2015)