GP.Bắc Ninh: Mừng lễ thánh Cosma bổn mạng đức cha giáo phận

“Giám mục đối với giáo đoàn, Như xương với thịt, như đàn với dây.”

Hai câu thơ được trích lại từ bài diễn văn chúc mừng trước Thánh lễ của cha tổng đại diện Giu- se Nguyễn Đức Hiểu như nói hết tấm lòng người mục tử. 7 năm Đức cha về với Giáo phận  là 7 năm hạt giống đức tin được tung gieo khắp  mọi nơi, mọi  miền. Thánh lễ mừng  kính hai thánh tử đạo Cosma và Damian là bảo trợ của Đức cha giáo phận đã được long trọng tổ chức tại nhà thờ chính tòa tối ngày 25/9.  Sự hiện diện của linh mục đoàn và nhiều thành phần dân Chúa như một dịp tri ân, cầu nguyện và cám ơn Đức cha trong trái tim đầy từ bi Chúa.

 

BacNinh-Cosma-1.jpg

 

Con đường của lòng thương xót.

 

“Video quay lại hình ảnh cô bé chừng 5 tuổi, da màu vượt qua hàng rào an ninh để trao tận tay bức tâm thư cho Đức Thánh cha nhân chuyến công du nước Mỹ của ngài đã làm tôi rưng rưng nước mắt”. Câu chuyện mà Đức cha kể trong bài giảng đã gợi lên trong lòng mọi người ý thức về nhân phẩm của con người ngay trên một đất nước văn minh bậc nhất. Đức Thánh cha của chúng ta chính là hình ảnh sống động về lòng từ bi Chúa. Ngài đã bất chấp mọi nguyên tắc an ninh của một nguyên thủ để vẫy gọi, để bồng bế và hôn cô bé ấy trước sự chứng kiến của hàng ngàn vạn người.

 

Qua câu chuyện, Đức cha nói thêm: mỗi chúng ta, ai dám dũng cảm để vượt qua mọi vướng bận của đời sống để chạy đến với Thánh Tâm nhân lành Chúa?.

 

 Như Thánh nhân đã sống.

 

Thánh Cosma và Damian là 2 anh em song sinh trong một gia đình đạo đức. Hai ngài mồ côi cha từ nhỏ. Lớn lên, cả 2 đều trở thành những danh y có tâm, có tài. Châm ngôn hành nghề của 2 vị có thể tóm gọn trong một câu nói: “Chữa bệnh thể xác hầu mong chữa bệnh cho linh hồn.” Đối với người nghèo, các vị không bao giờ nhận tiền thuốc mà chữa bệnh với sự nhiệt thành. Hàng ngàn người được cứu, nhưng đối với 2 vị thì tất cả đều cậy vào lòng thương xót hải hà của Chúa mà thôi. Các ngài đã bị chính quyền Rô-ma chém đầu khi nhất quyết từ chối sùng bái, tế thần để dành cho được triều thên vĩnh cửu là nước trời mai sau.

 

Noi theo gương 2 Thánh nhân, là mục tử, là giáo dân, đang công tác hay đảm nhận bất cứ công việc nào, chúng ta hãy làm tất cả vì lòng yêu mến. Sống như trẻ thơ để thừa hưởng gia nghiệp vĩnh cửu là quê trời.

Lời cầu cho mọi thành phần trong Giáo phận luôn hiêp nhất. Mỗi cộng đoàn, giáo xứ, giáo họ và cộng đoàn tu trì luôn mang lấy trái tim khiêm nhu, đơn thành để xứng đáng là Đền  Thờ cho Chúa ngự đã tạm khép lại những chia sẻ của Đức cha trong bài giảng. Xin mẹ Mân Côi luôn gìn giữ Giáo Phận. Lạy trái tim nhân lành Chúa Giê-su, xin thương xót và che chở chúng con.

 

BacNinh-Cosma-6.jpg

BacNinh-Cosma-5.jpg

BacNinh-Cosma-2.jpg

BacNinh-Cosma-3.jpg

BacNinh-Cosma-4.jpg

 

(Nguyễn Phòng, WGP.Bắc Ninh 26.09.2015)