Giáo xứ Tân Trang: Lãnh nhận Chúa Thánh Thần

WGPSG — Vào chiều thứ Bảy ngày 01.08.2015, cộng đoàn giáo xứ Tân Trang, giáo hạt Phú Thọ, hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc – TGP TP.HCM – về thăm mục vụ, chủ tế Thánh lễ và ban bí tích Thêm Sức cho 55 em thiếu nhi trong giáo xứ.

Đồng tế với ngài có cha Giuse Phạm Bá Lãm, hạt trưởng Phú Thọ; cha xứ Giuse Đinh Văn Thọ, cha Đaminh Đặng Quốc Hưng, chánh xứ Lộc Hưng; cha giáo Phaolô Nguyễn Quốc Hưng; cha Antôn Nguyễn Thanh Hà, dòng Ngôi Lời, và quý cha khách.

Tham dự Thánh lễ, ngoài các em thiếu nhi còn có quý soeur Dòng Mến Thánh Giá, quý vị phụ huynh, bố mẹ đỡ đầu và đông đảo cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ tới tham dự ngồi kín các hàng nghế trong nhà thờ.

Lúc 17g00, các em thiếu nhi chuẩn bị được lãnh nhận bí tích Thêm Sức trong trang phục màu trắng tinh đứng thành hai hàng rào từ trước cổng nhà thờ chào đón Đức Tổng Phaolô, quý cha, quý vị phụ huynh trong niềm vui được thể hiện trên nét mặt của các em.

Đúng 17g30, đại diện quý chức trong HĐMV, 55 em thắp sáng ngọn nến cầm trên tay rước Đức Tổng, quý cha vào trong ngôi thánh đường hòa trong bài hát: “Thánh Thần hãy đến” cùng với ca đoàn Cêcilia.

Đầu lễ, Đức Tổng ngỏ lời chúc mừng cha xứ Giuse, quý cha, cách riêng các em được lãnh nhận bí tích Thêm Sức được nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta  cùng nhau ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người giữa lòng thế giới hôm nay.

Sau đó, cha xứ Giuse giới thiệu danh sách các em được lãnh nhận bí tích Thêm Sức lên Đức Tổng và cộng đoàn. Trong đó, có 27 em nam và 28 em nữ sau 2 năm học giáo lý đạt kết quả.

Trong phần giảng lễ, Đức Tổng hỏi các bài giáo lý mà các em đã được học, các em đáp lại trôi chảy. Đức Tổng nói: “Ít phút nữa đây, các con sẽ được lãnh nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần, các con được thông phần vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Vậy, các con có ý thức được việc làm của mình không?”. Các em, dạ có. Ngài giải thích, khi ban bí tích Thêm Sức, ngón tay cái của ngài nhúng vào dầu thánh nghi dấu Thánh giá trên trán và đọc tên thánh, con hãy lãnh nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần.

Ngài giảng tiếp: “Trong bài Tin Mừng hôm nay nhắc lại: Đấng được xức dầu, Thần khí đã ngự trên Ngài và sai Ngài đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn. Hôm nay, các con cũng được thông phần vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu, ước mong các con hãy là những chứng nhân của Tin Mừng ngay giữa gia đình và môi trường nơi mình sinh sống. Vẫn biết rằng trong cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, bất hạnh. Tuy nhiên, chúng ta có Chúa Thánh Thần hướng dẫn soi sáng, vì vậy chúng ta hãy làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và không làm theo sự xúi giục của sự dữ, ma quỷ. Theo Chúa Thánh Thần, các con sẽ sinh được nhiều hoa trái tốt đẹp, sống vui vẻ và bình an, biết nhẫn lại. Đặc biệt, là tìm được tình yêu trong tâm hồn, bởi vì chỉ có tình yêu mới mang lại cho chúng ta hạnh phúc mà thôi. ‘Thiên Chúa là tình yêu’, chúng ta hãy mang tình yêu ấy chia sẻ cho những người đang gặp khó khăn, người bất hạnh xung quanh mình. Đồng thời, mong cho mỗi người chúng ta cũng được trở nên giống hình ảnh của Đức Giêsu: ‘Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường’” (Mt 11, 29).

Sau bài giảng, các em được lãnh nhận bí tích Thêm Sức thắp sáng ngọn nến cháy trên tay và lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi nhận bí tích Rửa Tội. Đức Tổng đọc lời nguyện ban bí tích Thêm Sức cho các em. Sau đó, từng em cùng bố hoặc mẹ đỡ đầu tiến lên trước mặt Đức Tổng để ngài xức dầu thánh trên trán và ban bình an cho các em.

Tiếp nối Thánh lễ, các em đại diện thay mặt cộng đoàn giáo xứ lên đọc lời nguyện tín hữu và dâng những của lễ hèn mọn cùng Đức Tổng dâng lên Thiên Chúa bằng tất cả tấm lòng thành kính.

Sau phần hiệp lễ, ông chủ tịch Giuse Nguyễn Văn Hùng, thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ lên cảm ơn Đức Tổng, quý cha hạt trưởng, quý cha đồng tế, cha xứ Giuse, quý soeur, quý vị phụ huynh, cách riêng các anh chị huynh trưởng là những người đã hy sinh thời gian công sức của mình truyền dạy kiến thức giáo lý cho các em, nhờ đó các em có được kết quả và niềm vui hôm nay. Để tỏ lòng tri ân, bó hoa tươi thắm được một em đại diện dâng lên vị chủ chăn đáng kính của Giáo phận trong tiếng pháo tay giòn giã của cộng đoàn.

Đáp từ, Đức Tổng rất vui về với giáo xứ và ban bí tích cho các em. Qua đây, ngài giới thiệu cho cộng đoàn giáo xứ; cha xứ Giuse Đinh Văn Thọ, là học trò của ngài. Xin chúc mừng giáo xứ ngày một phát triển như lòng Chúa ước mong.

Thánh lễ khép lại lúc 19g00. Sau đó, Đức Tổng, quý cha, quý soeur, cùng các em chụp chung tấm hình kỷ niệm. Khi ra về, các anh chị huynh trưởng trao cho mỗi em một phần quà.

GX. TÂN TRANG: LÃNH NHẬN CHÚA THÁNH THẦN

Xin”click” lên hình để xem các hình trong album này

 Bài & Ảnh: Văn Minh