Giáo xứ Tân Hương Mừng bổn mạng

 WGPSG — Mỗi người chúng ta sẽ phải sống như thế nào? Sẽ phải tử vì đạo như thế nào để thế hệ sau này của chúng ta cũng như ‘Những bông hạt đang nặng trĩu’ trổ sinh trong giáo xứ Tân Hương này?

Đây là lời linh mục phó xứ giáo xứ Tân Hương, hạt Tân Sơn Nhì (TSN) Giuse Lê Hoàng Minh chia sẻ trong Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – bổn mạng giáo xứ.

17g30 Chúa nhật 13/11/2016, giáo dân giáo xứ Tân Hương (TSN) hân hoan mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam – bổn mạng giáo xứ Tân Hương (TSN): số 162 Tân Hương, Phường Tân Quý, Tân Phú, TPHCM. Thánh lễ do linh mục chánh xứ Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Giuse Lê Hoàng Minh.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, có quý nữ sĩ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn thể Công giáo Tiến hành và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Cộng đoàn bước vào Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng với cung điệu bài ca nhập lễ do ca đoàn Tận Hiến phục vụ.

Trước đó, lúc 17g15, linh mục chánh xứ Phanxicô Assisi đã cử hành nghi thức Cung nghinh ảnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chung quanh thánh đường trong tiếng kèn của Ban Tây nhạc và ca đoàn Vô Nhiễm phục vụ.

Trước Thánh lễ, linh mục chánh xứ Phanxicô Assisi nói lên ý nghĩa màu đỏ rực chói của phẩm phục: đó là hình ảnh máu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã đổ ra trên dải đất Việt Nam. Các ngài đã trải qua những cực hình độc dữ và nhiều hình thức khác nhau. Nhưng các ngài đã vượt qua tất cả những đe dọa, khó khăn, thử thách và nững cực hình muôn vẻ vì danh Đức Kitô.

Trong tâm tình tạ ơn, ngài cầu bình an cho tất cả những người còn sống, cũng như đã qua đời. Những vị ân nhân trong giáo xứ. Tất cả mọi người chúng ta được sống trong yêu thương, hiệp nhất, đoàn kết. Để từ đó, chúng ta trở nên những chứng nhân cho Tin Mừng, cho Đức Kitô nơi cuộc sống này.

Ngài cũng nói thêm: Chúng ta không chỉ mừng 117 vị đã được phong Thánh, nhưng chúng ta còn nhớ và mừng kính hơn 100.000 những người Việt Nam đã đổ máu ra để tuyên xưng danh của Đức Kitô. Biểu lộ đức tin của mình: không chối Thiên Chúa, không bỏ đạo, không bỏ đức tin mà các ngài đã đón nhận từ trời cao. Các ngài đã để lại cho chúng ta một gia tài quý báu, đó là: Đức Tin. Những người được làm con cái Thiên Chúa, được thừa hưởng công ơn của Đức Kitô và mai ngày chúng ta sẽ được chiến thắng trở về trời vinh quang hạnh phúc cùng với các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

GX. TÂN HƯƠNG: MỪNG BỔN MẠNG

Sau bài Phúc Âm theo Thánh Gioan do linh mục phó xứ Giuse công bố, ngài đặt câu hỏi: “Dâng Thánh lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay, không biết trong lòng chúng ta phơi phới hân hoan hay đượm nét trầm buồn, đau xót vì một thời gian trong lịch sử chúng ta bị bách hại?” Trả lời câu hỏi này, ngài nói: “Chúng ta phải hân hoan vui mừng vì không chỉ 117 vị thánh tử vì đạo, mà còn nhiều hơn nữa từng giọt máu của các ngài đã thấm xuống lòng đất mẹ Việt Nam. Để giờ đây, Giáo hội Việt Nam bừng sáng, nhà thờ Tân Hương hôm nay đầy sắc màu của những con người, những tâm hồn của thế hệ con cháu mai sau của các Thánh Tử Đạo.”

Đồng thời, ngài lược qua cho cộng đoàn rõ, vì sao các Thánh Tử Đạo lại bị bách hại. Ngài cũng xét bách hại theo một nghĩa rộng, tức là uy hiếp sự sống của mình và uy hiếp niềm tin của mình trong đời sống thường ngày.

Trở về với thực tại, ngài cho thấy sự bách hại ngày nay: muôn hình vạn trạng. Đó là những thói tục, bách hại của các thế lực, sự cám dỗ của ma quỷ. Bóng tối trong tâm hồn chúng ta vây kín tâm hồn của chúng ta.

Bước theo Đức Giêsu Kitô là để cho ánh sáng của Người soi rọi trong tâm hồn của chúng ta. Dù cho có những bách hại nào đi nữa, như các Thánh Tử Đạo Việt Nam xưa kia, mỗi người chúng ta vẫn bước đi trên con đường chân lý mà Đức Giêsu Kitô đã vạch ra, đã dẫn đưa mỗi người chúng ta.

Ngài hướng cộng đoàn trở về với lịch sử hình thành của giáo xứ Tân Hương: Linh mục Giuse Garra (M.E.P) dẫn một đoàn dân đông đảo trở về Việt Nam để bảo toàn mạng sống và trở nên những Kitô hữu làm chứng cho Tin Mừng của Chúa giữa một dân tộc Việt Nam. Việc chọn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cho bổn mạng của giáo xứ là vì muốn cho con cái Tân Hương dù bị bách hại, bị “Cap Duồn” bởi dân Campuchia, thì vẫn một lòng một chí bước đi theo Đức Giêsu Kitô dưới sự dẫn dắt của vị mục tử.

Để kết thúc bài chia sẻ, ngài đặt câu hỏi: Mỗi người chúng ta sẽ phải sống như thế nào? Sẽ phải tử vì đạo như thế nào để thế hệ sau này của chúng ta cũng như “Những bông hạt đang nặng trĩu” trổ sinh trong giáo xứ Tân Hương này? Vậy thì, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải từng ngày ra sức dẹp bớt đi những cái tôi của mình, nỗ lực đón nhận Lời Chúa biến cải cuộc đời mình.

Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g45, Mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Và nguyện xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước ngai tòa Thiên Chúa để chúng ta được giữ vững Đức Tin, tuyên xưng Đức Tin, sống và thực hành Đức Tin trong cuộc sống của mình hầu mai ngày chúng ta được hợp hoan với Chúa trên Nước Trời!

Bài: Bích Vân – Ảnh: Tiến Dũng