Giáo xứ Lạng Sơn: Khai mạc tháng Hoa

WGPSG — Trong Thông điệp Tháng Năm, số 1 của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết: “Tháng Năm là Tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ”.

Giáo Hội dành trọn tháng 05 hằng năm (còn gọi là tháng Hoa) để tỏ lòng yêu mến và sùng kính Đức Mẹ Maria – Mẹ của Giáo hội cũng là Mẹ của mỗi ngườiHòa cùng con cái Mẹ khắp nơi sống trong tinh thần tháng Hoa kính Mẹ, cứ vào chiều ngày thứ Bảy đầu tháng Hoa hằng năm, giáo xứ Lạng Sơn tổ chức rước kiệu cung nghinh và dâng hoa kính Đức Mẹ để các cộng đoàn dòng tu, cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ bày tỏ lòng kính yêu Mẹ bằng những bó hoa thiêng, bằng những lời kinh nguyện sốt sắng và tâm tình thảo hiếu biết ơn dâng lên Mẹ thể hiện qua những tràng chuỗi Mân Côi và các bài thánh ca về Mẹ.

Trong tâm tình đó, cộng đoàn giáo xứ Lạng Sơn đã khai mạc tháng Hoa vào lúc 16g30 ngày thứ Bảy 02/5/2015. Cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ với Thánh giá nến cao đi đầu. Tham dự cuộc rước có cha phụ tá Giuse Đinh Đức Hậu, các tu sỉ nam nữ, HĐMV Giáo xứ, các hội đoàn như: Bà Mẹ Công Giáo, Hiệp Hội Thánh Mẫu, Legio Mariae, Huynh Đoàn Đa Minh, Gia đình phạt tạ Thánh Tâm, giới trẻ và đông đảo cộng đoàn giáo dân, đặc biệt là đội thiếu nhi dâng hoa. Tất cả trong trang phục trang trọng với các màu áo đồng phục khác nhau cùng kiệu hoa và kiệu Đức Mẹ, đã hợp thành đoàn rước thật long trọng và sốt sắng. Trong khi đoàn rước di chuyển những bài hát về Mẹ đã được cất lên: Ave Maria con dâng lời chào mẹ; Kìa ai dong duổi; Cung chúc Trinh Vương… Thực vậy, Mẹ Maria là bông hoa xinh đẹp nhất trong các thụ tạo của Thiên Chúa và duy chỉ có Người được Thiên Chúa ban tặng các danh hiệu: Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh trọn đời, Mẹ vô nhiễm nguyên tội và Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Đời sống của Mẹ tuy vậy vẫn âm thầm, khiêm tốn, dịu dàng hiện diện giữa gia đình Thánh gia và cả sau này giữa gia đình Giáo hội tiên khởi.

Khi đoàn rước đã vào trong nhà thờ và kiệu Mẹ đã yên vị trên cung thánh, cộng đoàn hiệp ý dâng hoa lên Mẹ. Phần múa dâng Hoa do các em thiếu nhi, các anh chị giáo lý viên đảm nhận dưới sự hướng dẫn của các xơ Hội Dòng Đa Minh Lạng Sơn. Những nén hương, những bông hoa với ánh nến lung linh tượng trưng cho tấm lòng con thảo xin dâng lên Mẹ. Cộng đoàn vừa xem múa dâng hoa vừa cầu nguyện với Mẹ Maria để dâng những đóa hoa lòng thiêng liêng của mỗi người, đó là những đóa hoa hy sinh, hoa khiêm nhường…

Cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ khai mạc tháng Hoa năm 2015 của giáo xứ Lạng Sơn đã diễn ra rất long trọng và sốt sắng. Kết thúc phần rước kiệu và dâng hoa, cộng đoàn bước vào hiệp dâng Thánh lễ.

Kết thúc, tất cả ra về trong niềm hân hoan vì tin rằng Mẹ Maria sẽ thương nhận những lời tâm nguyện của mỗi gia đình, mỗi thành viên trong giáo xứ. Đó chính là niềm vui trong đời sống đức tin: niềm vui phục vụ, niềm vui cầu nguyện nơi mỗi gia đình trong giáo xứ.

GX. LẠNG SƠN: KHAI MẠC THÁNG HOA

Xin”click” lên hình để xem các hình trong album này

Bài & Ảnh: Truyền thông giáo xứ