Giáo họ Tam Hưng chính thức nhận Sắc thành lập

Giáo họ Tam Hưng chính thức được thành lập trong nghi lễ Đức cha Giáo phận trao “Sắc thành lập giáo họ” cho cha quản nhiệm Gioakim Nguyễn Đức Báu và vị đại diện Ban hành giáo trong chính thánh lễ đầu tiên mừng kính thánh Phêrô quan thầy. Nghi thức này diễn ra vào lúc 9g00 sáng nay (29-6-2015).

 


Trên thực tế, giáo họ Tam Hưng đã ra đời với quyết định của Bề trên giáo phận đề ngày 02-12-2014, trực thuộc vào giáo xứ My Sơn. Nhưng với việc nhận sắc của Bề trên giáo phận, Tam Hưng chính thức được công khai danh tính và ghi tên vào các cộng đoàn đức tin trong giáo phận. Nghi thức nhận sắc tuy diễn ra trong khung cảnh đơn sơ nhưng vẫn thể hiện sự trang trọng với dấu ấn thiêng liêng. Qua nghi thức này, cộng đoàn đức tin Tam Hưng chính thức “có danh, có phận”.

Tiền thân của người Tam Hưng là 6 gia đình xuât thân từ Kim Thành – Hải Dương sau đó chuyển xuống Phương Chử – Kiến An và vào năm 1945, đã lấy đất này làm bến đậu sau những ngày lênh đên trên sông nước. Những người dân hiền lành, chất phác và đạo đức nơi đây luôn dạy con cái phải ghi nhớ: “Mình là người Công giáo, là con cái của thánh Phêrô”. Từ lời mẹ cha dặn dò ấy mà đức tin được duy trì và không ngừng lớn mạnh. Hiện nay, cộng đoàn Tam Hưng đã phát triển thành 49 hộ gia đình với gần 200 nhân danh. Tuy nhiên, đoàn dân nơi đây chỉ quy tụ với nhau mang tính tự phát. Với sự quan tâm của cha quản nhiệm Gioakim và tình thương của Đức cha Giuse, nay giáo họ Tam Hưng được hình thành.

“Việc thành lập giáo họ là lập nên một cộng đoàn đức tin”, Đức cha chia sẻ trong thánh lễ, “Vì đức tin mà mọi người quy tụ nhau để thờ phượng Chúa và hiệp nhất với nhau nên một cộng đoàn”. Ngài cũng kêu gọi người tín hữu Tam Hưng hãy noi gương thánh Phêrô Quan thầy, can đảm tuyên xưng đức tin, không chỉ qua những nghi thức phụng vụ, mà còn ngay trong cuộc sống hằng ngày. Đồng thời, sống trong một cộng đoàn đức tin, Đức cha không quên mời gọi “mỗi tín hữu hãy có trách nhiệm với cộng đoàn, gắn bó với cộng đoàn để giúp cho cộng đoàn của mình ngày một lớn mạnh và thắng tiến về đức tin”.

Sự ra đời của giáo họ Tam Hưng là niềm vui chung cho gia đình Giáo phận, đặc biệt là các tín hữu nơi đây. Dù vậy, trong niềm vui ấy không tránh khỏi sự lo lắng cho tương lai. Giáo họ có giáo dân, nhưng lại không có nhà thờ. Cộng đoàn cầu nguyện và dâng lễ tại gia đình ông trùm giáo họ.

Như thế, bước đường tương lai của giáo họ Tam Hưng mới được thành lập sẽ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, điều không thể có Chúa đã làm nên có, thì người ta cũng hy vọng với ơn Chúa và với thiện chí của lòng người, ước mơ của một ngôi nhà thờ cho cộng đoàn Tam Hưng cũng sẽ sớm trở nên hiện thực.

 

 

Nguồn tin: GP Hải Phòng