Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Bổn mạng Hội Caritas

 WGPSG — “Điều mà Chúa luôn mong muốn không phải là ăn chay, hãm mình mà là không ngoảnh mặt làm ngơ trước những anh em nghèo khổ”.

Cha Vinhsơn Vũ Ngọc Đồng đã nhắc nhở như thế, trong Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Calcutta – bổn mạng Ban Caritas hạt Tân Sơn Nhì – được tổ chức lúc 16g30 thứ Hai, ngày 05/09/2016, tại nhà thờ giáo xứ Tân Phú.

Thánh lễ do cha Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng – Hạt trưởng hạt TSN – chủ tế. Đồng tế với ngài có cha giám đốc Caritas Vinhsơn Vũ Ngọc Đồng; cha Vinhsơn Nguyễn Bá Quí, linh hướng Caritas giáo hạt Tân Sơn Nhì; cha phó giáo xứ Bình Thuận (TSN) Giuse Trần Hải Giang; cha phó Giuse Kiều Hoàng An, linh hướng Caritas giáo xứ Tân Phú; cha Giuse Bá Tuần, phụ trách Caritas TGP Sài Gòn; cha chánh xứ Bình Chánh.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý xơ phụ trách Caritas TGP Sài Gòn, quý xơ đại diện dòng Chúa Chiên Lành, đại diện Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ giáo hạt, các giáo xứ, quý vị đại diện các đoàn thể Công giáo Tiến hành trong giáo hạt, quý anh chị đại diện Ban Liên kết các giáo hạt, cùng đông đủ các thành viên Caritas giáo xứ.

Trước đó, lúc 16g30, cha Vinhsơn linh hướng Hội Caritas TSN đã giúp buổi tĩnh tâm trước Thánh lễ cho các thành viên Caritas: Chia sẻ về Năm Thánh Lòng Thương Xót, về tình thương bao la của Thiên Chúa đã thể hiện qua Mẹ Têrêsa Calcutta.

Sau phần tĩnh tâm, lúc 16g40, một vị đại diện đã giúp các thành viên Caritas hiểu rõ hơn về Mẹ Têrêsa Calcutta qua tiểu sử của Mẹ.

Trước Thánh lễ, cha Vinhsơn linh hướng Hội Caritas TSN đã long trọng rước linh ảnh Thánh Têrêsa Calcutta quanh nhà thờ rồi tiến vào cung thánh.

Chia sẻ sau Tin Mừng theo Thánh Mathêu, Cha Vinhsơn giám đốc Caritas nói: “Thái độ của con người đối với nhau, không phải hình thức bên ngoài phô trương những điều tốt lành của mình, nhưng là chính việc làm của mình cho những người bé mọn; những việc làm diễn tả sự yêu thương của con người đối với con người. Điều mà Chúa luôn mong muốn không phải là ăn chay, hãm mình mà là việc chia cơm cho người đói, rước vào nhà người nghèo, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước những anh em nghèo khổ”.

Trở lại với Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Calcutta, cha giúp cộng đoàn suy niệm lời của Chúa vừa nghe: “Đối với Thiên Chúa, từng con người mang một giá trị tuyệt đối. Vì vậy, mà Ngài xác định rõ những điều chúng ta làm cho những người bé mọn là làm cho chính Ngài. Và ai làm cho chính Ngài thì phần thưởng vô cùng lớn lao! Đây không phải là một câu chuyện hoang đường, mà là một sự thật, một chân lý”.

Chia sẻ với thành viên Caritas, cha mời gọi mọi người hãy nhìn lên Mẹ Têrêsa: là một Kitô hữu có đức tin, đức cậy, đức ái vô biên! Ngài đáp trả trước tiếng kêu gọi của Chúa Giêsu “Hãy đến làm sáng cho Thầy”. Chúa đã cho Mẹ Têrêsa thành một Thừa sai Bác ái, một người mẹ khó nghèo trước lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người.

“Xin Mẹ Têrêsa Catcutta cho chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, để chúng ta phục vụ tha nhân với tinh thần yêu thương và khiêm tốn”. Đây là lời cầu nguyện của Cha Vinh Sơn giám đốc trước khi kết thúc bài chia sẻ.

Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt các thành viên, anh Trưởng ban Caritas hạt Tân Sơn Nhì có lời cảm ơn quý cha đã ưu ái hiện diện và đồng tế dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng kính thánh Têrêsa Calcutta, bổn mạng của Ban Caritas hạt Tân Sơn Nhì.

Sau lời cảm ơn, quý cha cùng ban phép lành toàn xá cho cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g10. Quý cha cùng thành viên Caritas chụp hình lưu niệm và mọi người cùng chung niềm vui trong buổi tiệc liên hoan tại hoa viên giáo xứ.

CARITAS TSN: MỪNG LỄ BỔN MẠNG

Tĩnh tâm trước Thánh lễ

Nội dung chia sẻ của cha Vinhsơn Nguyễn Bá Quí, linh hướng Hội Caritas TSN trong buổi tĩnh tâm:

– Việc phong thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta được coi như là biến cố lớn nhất trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Bởi Mẹ đã diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa cho tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ.

– Trong Chúa Giêsu, lòng thương xót của Chúa Cha trở nên rõ ràng. Đồng thời, qua Chúa Giêsu, chúng ta thấy điểm cao lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta cảm nghiệm một cách sống động và rõ ràng. Đến nỗi “Thấy Chúa là thấy Chúa Cha”.

– Tại sao chúng ta cần chiêm ngắm mầu nhiệm lòng thương xót của Chúa? – Vì lòng thương xót của Thiên Chúa mang đến cho chúng ta niềm vui, sự thanh thản và bình an như trong Thánh Kinh, điệp khúc “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” của Thánh vịnh 168.

– Mẹ Têrêsa là một điển hình lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài đã chọn Mẹ để thực hiện lòng thương xót: Mẹ bỏ cuộc sống an nhàn. Đang là một giáo sư dạy học, Mẹ hy sinh, chăm sóc cho những người bị bỏ rơi, săn sóc những bệnh nhân, những người tội lỗi và những người hấp hối.

– Lòng thương xót là dấu chỉ và quyền năng tối thượng của Thiên Chúa.

– Chúng ta được mời gọi làm gì trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này? – Chúng ta được mời gọi nhìn ra nỗi khốn cùng của thế giới, lắng nghe những người cùng khổ, quan tâm chăm sóc những người bị bỏ rơi với tình bằng hữu. Mặt khác, chúng ta được mời gọi phá đổ những vô cảm, sống giả hình.

– Noi gương Mẹ Têrêsa Calcutta, chúng ta hãy thực hiện lòng thương xót của Chúa bằng việc thực hiện bác ái và yêu thương mọi người.

Bài & Ảnh: MVTT Caritas Tân Sơn Nhì