Giáng Sinh trên những xứ Đạo Sàigòn 2017

 Những ngày chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh 2017 có dịp thăm thú đất nước Cờ Hoa mới cảm nghiệm được tâm tình của người xa xứ. Tại miền đất được tiếng là nắng ấm Cali nhưng lần đầu tiên mới cảm nghiệm được thế nào là “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời” qua lời ca của bản Thánh ca bất hủ “Hang Belem” của Nhạc sư Hải Linh, càng thấm thía với bài “Đêm Đông”  cùa nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương  :    ” Đêm đông  ta lê bước chân phong trần tha hương. . .” mà cảm thán với những người homeless :” Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà” . Ở Hoa kì , ngay sau ngày lễ Tạ ơn ThanksGiving đã có thấp thoáng Noel về trên phố. Một số kiều dân Philiphines mộ đạo đã chưng đèn kết sao trước cữa nhà từ đầu mùa Vọng. Tại trung tâm  thành phố Sanjose chính quyền dành một khu vực có tên Christmas Park để trưng bày hang đá, cây thông, các mô hình ông Giá Noel cưỡi tuần lộc trượt tuyết, các khung cảnh thần thoại như công chúa tuyết, hoàng tử bé . . . của các đoàn thể xã hội, tổ chức tôn giáo. Cũng có các sân khấu ngoài trời trình diễn những bài dân ca Giáng sinh từ thế kỷ thứ 18, thời lập quốc. Điều nhiều người ngạc nhiên là do tính cách của người Mỹ tư do, dân chủ nên có cả một góc nhỏ dành cho giáo phái Satan, dành cho những người phản Kitô với những hình nộm quỉ sa tăng, Luxiphe  chống báng Kitô giáo. Một mặt trái của xã hội phương Tây. Có dịp tham quan khu phố tây phương mùa Noel, bỗng nhớ về Mùa Giáng sinh quê nhà. Nơi ấy có một gia đình nhỏ cũng đang chuẩn bị cho ngày mừng lễ. Các con cháu đang chăng đèn, kết sao trước cửa nhà như bên trời Tây mình cũng bắt tay vào thực hiện trước cửa nhà Mẹ và vô chồng em gái sinh sống. Tham quan một vòng công viên, chụp ít tấm hình, quay ít đoạn Clip với các em để lưu dấu lần đầu đón Noel trên đất Mỹ.
GIÁNG SINH TRÊN NHỮNG XỨ ĐẠO SAIGON 2017
 Về  lại quê nhà. bật máy đọc lại những bài viết cũ mà nhớ về những xứ đạo qua bài viết năm rồi mà thấy cần bổ sung thêm để mùa Giáng Sinh năm nay trọn vẹn :   Trong  những ngày dọn lễ này, từ ngày 15/12 bạn có thể đi chiêm ngắm rồi, chặng đầu tiên mời bạn ghé vùng Chí Hòa. Từ Chợ Bến Thành dọc theo đường CMT8 hướng về ngã tư Bảy Hiền ( Quận Tân Bình ). Vừa đi qua Công viên Lê Thị Riêng, Quận 10 là ngã ba Bắc Hải – CMT8 , đi thêm chừng 200 mét, rẽ tay trái vào đường Chấn Hưng,Phường 6, Tân Bình, nơi dân nhậu bình dân quen gọi Phố thịt chó, Phố bún chả. Đầu tiên là  khu Đền Thánh Phêrô Thi, Gx Lộc Hưng, bạn sẽ chóa mắt vì những chùm sao sa ngay trên đỉnh  đầu. Cả khu vực đền Thánh với hang đá của khung cảnh miền núi có” thác nước” tuôn chảy ì ầm từ trên núi xuống, rạng ngời ánh sáng và âm thanh Mùa Giáng sinh. Tiếng nhạc vang vang :” Đêm nay Noel về, người ơi lắng tai nghe, đàn muôn cung réo rắt, dồn dập khắp sơn khê . . .”. Suốt đường Hưng Hóa thuộc Họ Đức Mẹ Lên Trời, dàn đèn lấp lánh như  màn sao đêm phủ bóng. Bạn không thể không dừng lại để chiêm ngắm mô hình ngôi nhà thờ Phú Nhai, hình ảnh của Giáo hội Việt Nam với đèn sao lung linh, cạnh đó Ông ghìa Noel cao hơn 2 mét, cả hai công trình do tay khéo của nghệ nhân HIỆP- KHIẾU tỉ mỉ thiết kế và thực hiện từ nhiều tháng trước.  Khu vực đài Đức Mẹ, được trang trí với nhiều cảnh sắc miền Trung đông xưa với hang đá truyền thống khiến khách tham quan không thể không dừng chân chụp ít tấm hình, hay quay một Video Clip kỉ niệm. Đài Đức Mẹ Mông Triệu được trang trí rạng rỡ mừng Chúa ra đời. Nơi đây, khách sẽ không chỉ ghé dừng chân chiêm ngắm mà còn dành ít phút cầu nguyện với Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và Chúa Hài đồng .
            Bạn có hình dung được đêm thành phố đầy sao như lời một bài hát :” Thành phố đêm nay đầy sao. . .”? Có đấy! vì ngước mắt lên trời, hàng ngàn bóng đèn như những vì sao tiếp tục dẫn bạn đi từ Họ Mông Triệu đến nhà thờ xứ đạo Lộc Hưng  thật mãn nhãn. Chính diện nhà thờ trên cao một hang đá hoành tráng.  Quanh khuôn viên và hai bên lối vào, nhiều hang đá, máng cỏ, mô hình của các đòan thể trong xứ thực hiện:  ca đòan, Thiếu nhi, Giới trẻ, các bà mẹ, huynh đoàn.. . khách tham quan tha hồ ngắm nhìn cảnh sắc. Mọi cách thể hiện Âu Á, cổ kính có, hiện đại có. Xung quanh nhà thờ như một khu lễ hội thu hút cả trăm người đến thưởng lãm, hòa trong không gian và tiếng Thánh ca ấm áp “Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời, mùa đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời” từ sân khấu ngoài trời, nơi đây tối tuần thứ 3 Mùa Vọng , các bạn trẻ có các chương trình hát mừng Noel về. Tối 22/12 sẽ có hội diễn Giáng Sinh do Ban Mục vụ Giới trẻ giáo xứ trình diễn. Bạn đi tiếp đến họ Thánh Gia, vòng sang Họ Đa Minh. Quẹo phải theo đường Dân Trí là sang các Giáo xứ Nghĩa Hòa, Sao Mai, Vinh Sơn 6, Khiết Tâm, Chí Hòa nơi nào cũng níu chân bạn ít nhiều. Nếu đi vòng theo chu vi Gíao xứ Lộc Hưng là Họ Thánh Giuse, rồi Họ Thánh Micae, rẽ sang phần đất Giáo xứ Nam Hòa với đường ngõ tràn ngập đèn sao lấp lánh cùng tiếng nhạc vang rền. Đó là theo hướng  trái từ trung tâm thành phố ra. Còn theo hướng phải, đối diện Bưu Điện Chí Hòa, bạn sẽ sang Gx An Lạc, tiếp là Gx Nam Thái. Mời bạn khám phá từ An Lạc, sang Tân Chí Linh, qua Vinh Sơn 3 trổ sang Tân Sa Châu, Mẫu Tâm, Tân Dân, Thái Hòa. Cả vùng Chí Hòa  rộn ràng nhộn nhịp lắm với mặt tiền phố phường, nhưng trong các ngõ hẻm sâu, cũng không kém phần vui tươi sống động của ngày Lễ vì người người hân hoan, nhà nhà nô nức.
 
             Đọc đến đây, mời bạn dừng lại một chút, tôi muốn kể bạn nghe về Gx Tân Sa Châu do Linh Mục Nguyễn Hữu Triết là chánh xứ. Nơi đây liên tục nhiều năm qua đều tổ chức bữa cơm thân ái cho những người nghèo, lang thang. Mùa Giáng Sinh thì tổ chức tiệc Giáng Sinh cho người cơ nhỡ vào ngày. Hôm ghé nhà thờ để tác nghiệp tôi được ông Giuse Trần Viết Hợp chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ hướng dẫn vào hội trường giáo xứ, nơi đã sắp xếp các bàn tròn với chén đũa, chuẩn bị đón những anh chị em cơ nhỡ vào dự tiệc Giáng sinh vào 11 giờ trưa. Ngòai sân, hàng chục bà con đã ngồi chờ sẵn. Người già, người tàn tật khuyết chi, đi nạng hay đi xe lăn, người khiếm thị, người bị di chứng bại liệt. . . họ bán vé số dạo, hay mua bán ve chai, một số trẻ đánh giày, bán báo, có người đi ăn xin râm ran trò chuyện. Ai nấy ánh mắt rộn lên niềm vui vì lát nữa đây họ sẽ được Cha xứ chúc mừng Giáng Sinh và mời dự tiệc. Sở dĩ tôi dùng chữ “ Tiệc” vì khác với các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, họ vẫn được dự bữa cơm thân ái vào buổi trưa, tuy thanh đạm nhưng cũng đầy đủ dinh dưỡng với 3 món canh, kho, xào. Hội viên các đòan thể Công Giáo Tiến hành được phân công theo lịch, tự nguyện đi chợ và nấu các món ăn. Ông Hợp cho biết, bữa cơm trưa thân ái hình thành từ tháng 10/2008, từ ba ngày rồi lên năm ngày mỗi tuần. Lúc đầu khỏang vài chục sau lên đến hàng trăm xuất một ngày. Nay thì từ 290 đến 320 xuất, trong đó có 150 xuất dành cho Bệnh viện MẮT Thành phố giúp cho bệnh nhân nghèo do Bệnh viện đề xuất, 40 xuất cho nhà trung chuyển bệnh nhân của Caritas Hạt Chí Hòa. Đây là sáng kiến của Linh Mục Chánh xứ Giuse Nguyễn Hữu Triết khi Ngài thấy trưa đến những người cơ nhỡ  bán vé số, mua ve chai, ăn xin. . . ghé sân nhà thờ nghỉ chân, chia nhau từng gói mì khô, khúc bánh mì nguội hay gói xôi buổi sáng xin được. Nhiều người mở những hộp cơm dư gom từ khách ăn trong tiệm rồi san sẻ cho nhau. Cha  bàn với Hội đồng giáo xứ lập ra một qũi bác ái để hình thành bữa cơm thân ái. Ông Hợp mời người cộng tác và được giao phụ trách từ những ngày đầu, đến nay thấm thóat đã 8 năm. Biết được ý tưởng của Cha là phục vụ những người nghèo lang thang, cơ nhỡ, tàn tật, nhiều giáo dân xa gần nhiệt tình ủng hộ, nhiều tấm lòng nhân ái rộng mở đến nay qũi đã phát triển để có nhiều người hơn hưởng nhờ.
           Bà con đến  dùng cơm mỗi ngày từ nhiều nơi  trong Quận, thành phố, đa số là lương dân quen gọi Ngài là” Ông Cha nhân ái”. Họ cảm thấy ấm lòng, ấm bụng  cùng cầu cho ông cha luôn khỏe mạnh, cho các vị trong Hội bác ái nhà thờ ( cách diễn đạt của họ ), qúi ân nhân ẩn danh luôn được Chúa ban ơn phước  trong mùa GIÁNG SINH.  Ông Hai Lùng, một người bán vé số năm nay 67 tuổi, bị cụt một chân bày tỏ với tôi tấm lòng của những người vẫn dự bữa cơm mỗi ngày. Ông còn khoe thẻ “thành viên”  luôn đeo trước ngực khi vào dự.                Rời vùng Chí Hòa,  sang hạt Tân Sơn Nhì, mời bạn ghé thăm các nhà thờ: Phú Trung, Văn Côi, Tân Châu, Tân Việt, Tân Thành, rồi Nhân Hòa, Hy Vọng nơi nào cũng thiết kế hang đá trong khuôn viên nhà thờ với nhiều dạng khác nhau. Khu vực Quận Tân Phú với Gx Tân Phú, khu đường Thành Công nhộn nhịp hoa đèn, đồ trang trí hang đá, quần áo ông già Noel, đồ chơi cho trẻ em tấp nập người qua kẻ lại. Năm nay khu vực giáo xứ Tân Phú thật hoành tráng, tấp nập người đi tham quan. Gx Martinô những khu giáo dọc theo các con đường lớn hầu như không nơi nào không chăng đèn, làm hang đá máng cỏ. Xa hơn một chút là Tân Hương, Phú Thọ Hòa, Thiên Ân. Quẹo trái là Phú Bình, nơi có đông bà con gốc Báo Đáp chuyên sản xuất hoa vải, lồng đèn mùa trung thu; ngôi sao và hang đá mùa Noel. Cạnh đó là các Gx Tân Phú Hòa, Phú Hòa. Sang Quận 11,  có nhà thờ đá Vĩnh Hòa, các Gx Bình Thới, Thăng Long. Mỗi nơi mỗi vẻ, người người nô nức hân hoan tận hưởng không khí an bình của những ngày đón mừng Chúa Giáng trần. Bạn đã có lần nào ghé đến Gx Tân Phước ? nơi đã từng có Cây Giáng Sinh cao nhất, đẹp nhất thành phố, từng được Đức Tổng Giám Mục Girelli và phái đòan Tòa Thánh  ghé thăm năm rồi. Đây còn là địa chỉ quen thuộc của các sĩ tử miền xa mỗi mùa thi đại học, cao đẳng với chương trình “Tiếp sức mùa thi” ăn ở trọ miễn phí, có xe đưa rước đến trường thi. Năm nay không khí đón mừng Chúa ra đời thật hoành tráng, với những chương trình dọn ilễ từ những tuần trước Giáng sinh như tĩnh tâm, họat cảnh, trình diễn Thánh Ca thật phong phú, đặc sắc .

            Người viết đặc biệt giới thiệu với khách tham quan, các bạn trẻ nội thành chớ quên khu vực Hạt Bình An, dọc đường Phạm Thế Hiển, Quận 8. Từ nhà thờ Bình Thái xuống hết khu Gx Bình Sơn. Nếu có thân nhân từ nước ngoài về bạn đừng quên hướng dẫn họ ghé nơi đây để ghi hình, chụp ảnh vì không nơi nào, nước nào có những hang đá, máng cỏ lớn, đẹp, hiện đại như ở Quận 8, hang đá gia đình bằng cả mặt tiền căn nhà. Cũng còn một nơi mà nhiều người chưa biết. Chịu khó ra ngoại thành về hướng Huyện Hóc Môn, ghé Gx Bùi Môn sẽ được chiêm ngắm quần thể hang đá to nhất nước (?) thiết kế quanh nhà thờ, trình bày cả một chuỗi sự kiện từ Cựu ước sang Tân ước nói về lịch sử ơn Cứu độ, giúp người xem có dịp học hỏi, ôn lại về Thánh Kinh, Giáo lý và gia tăng niềm tin của mình. Đó là chưa kể đến vùng Gò Vấp-Xóm Mới với 26 xứ đạo đang tưng bừng mở lễ mà người viết  không ngờ năm nay, năm 2017 những ngày chuẩn bị Lễ Giáng sinh nô nức đến như vậy.  Gặp Cha Đinh Ngọc Lễ hôm đón đoàn Thành phố đến chúc mừng Giáng Sinh, nghe Cha mô tả khu vực Xóm mới năm nay , vỏn vẹn ba từ “Đến mà xem”. Giáo xứ Bắc Dũng, Thái Bình được coi như trung tâm của mùa Lễ hội với hang đá, máng cỏ, đèn sao đủ mọi kiểu, mọi lối trang trí khác nhau. Các con  đường dẫn về khu vực tuôn kín người đi tham quan, hơn hẳn khu vực Bình An mươi năm trước. Các Giáo xứ Hoàng Mai, Trung Bắc , Hà Nội, Hà Đông, Đức Mẹ Hằng Cứu giúp, Thạch Đà tràn ngập người đi, “ Người xe nô nức, áo quần bảnh bao”. Các điện thoại Smarthphone chạy hết công suất để ghi hình, chụp ảnh . Một không khí vui tươi bình yên phủ rộng khắp cả khu vực .” Ơi , Noel Noel đất trời giao hòa, Chúa trời làm người, Ơi Noel Noel Chúa Trời xuống đời, Người ở cùng ta “  
 
         Một chút ghi nhận về những ngày chuẩn bị Lễ Giáng sinh tại những xứ đạo thành phố Hồ Chí Minh. Xin giới thiệu với mọi người trên mọi nước. Kính chúc một Mùa Giáng Sinh tràn đầy ân sủng và Tình Yêu Thiên Chúa “.
 
                                                                         

                                                                                  Sa iGon,  Tháng 12/2017
Những ngày áp lễ
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: giày, đêm, bầu trời, cây thông Noel và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây và ngoài trờiGiáo xứ Tân Phước hạt Phú Thọ
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Giáo xứ Thánh Phaolô đường Lê Hồng Phong 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, đêm, thực vật và ngoài trời

Giáo xứ Đồng Tiến, hạt Phú Thọ

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời




Giáo xứ Phú Bình

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Giáo xứ Vĩnh Hòa nhà thờ đá- Buổi Tĩnh Tâm Mùa Vọng cho thiếu nhi
 
Trong hình ảnh có thể có: cây thông Noel, đêm và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, hoa, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đêm và ngoài trời
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hạt Xóm Mới
Trong hình ảnh có thể có: đêm và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu, đêm và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: đêm và ngoài trời
Giáo xứ Hợp An hạt Xóm Mới

Bài viết : Minh  Đỗ
Hình ảnh : Martino Hoàng Vũ – Giuse Thế Anh và một số anh em MVTT GPSG