Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo hội tìm kiếm sự thật và ơn chữa lành cho những cuộc hôn nhân bị thương tích

Kết quả hình ảnh cho laudato si conference july 2018

WGPSG/CAN — Vào thứ Bảy 28-11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: Giáo hội cùng đau khổ với các cặp vợ chồng đang ở trong “một cuộc hôn nhân mang thương tích” và đang tìm kiếm ơn chữa lành trong sự thật.

Và vào ngày 30-11, Đức Thánh Cha Phanxicô nói tại Điện Tông Tòa Vatican: “Chúng ta biết, những vết thương của hôn nhân ngày nay có nhiều nguyên nhân đa dạng: về tâm lý, thể lý, môi trường, văn hóa – đôi khi do việc khép kín con tim trước tình yêu, do tội lỗi xúc phạm đến mọi người,”

Ngài nói: “Vì thế, khi gặp những cặp hôn nhân mang thương tích, Giáo hội trước hết phải cùng khóc và cùng đau với họ,”

Đức Thánh Cha Phanxicô dạy rằng: Giáo hội trước tiên tìm cách xoa dịu và hàn gắn, sau đó “cố gắng công minh và khách quan trong việc tìm kiếm sự thật về một cuộc hôn nhân tan vỡ.”

Đức Thánh Cha đã gặp gỡ những tham dự viên của một khóa đào tạo về chăm sóc mục vụ cho các cặp vợ chồng đang trong khủng hoảng, được Tòa Thượng Thẩm Rota tổ chức từ ngày 26 đến 30 tháng 11. 

Tòa Thượng Thẩm Rota là một trong ba tòa án của Tòa Thánh, cùng với Tòa Ân Giải và Tối Cao Pháp Viện Tông Tòa. Một trong các trách nhiệm chính của Tòa Thượng Thẩm Rota là xem xét các kháng cáo trong các vụ án hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa hôn nhân.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng những trường hợp này không thể bị đối xử bằng “một cách tiếp cận đơn thuần, máy móc,” nhưng đó là “cả một vấn đề tìm đi vào được đời sống của những người đau khổ.”

Ngài nói: “Vì lý do này, ngay cả trong các thủ tục pháp lý và giáo luật, Giáo hội luôn chỉ tìm kiếm sự tốt lành nơi những người bị thương tích, tìm kiếm sự thật nơi tình yêu của họ; bận tâm của Giáo hội cũng chỉ là trợ giúp cho hạnh phúc chính đáng của họ, điều mà trước khi là một thiện hảo cá nhân mọi người hằng khao khát, thì đã là một món quà đến từ Thiên Chúa tặng cho con cái của Người.

Đức Thánh Cha nói rằng, vì thế, mọi thẩm phán, mọi chứng nhân và tất cả các bên liên quan trong vụ án của một hôn nhân mang thương tích, “trước hết phải luôn phó thác cho Chúa Thánh Thần, để với sự hướng dẫn của Người, sẽ biết lắng nghe với tiêu chí đúng đắn, biết cách thẩm tra, phân định và phán xử.”

“Và điều này rất quan trọng,” ngài nói thêm, “Một tiến trình không phải là một thứ gì đó mang tính toán học, để đơn giản thấy rằng lập luận này có trọng lượng hơn lập luận kia.”

“Chúa Thánh Thần phải luôn là Đấng hướng dẫn tiến trình đó. Nếu không có Chúa Thánh Thần, những gì chúng ta làm sẽ không thuộc về Giáo hội,” ngài nói. 

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng điều quan trọng là các cặp vợ chồng phải được chuẩn bị xứng hợp để lãnh Bí tích Hôn Phối, ngõ hầu hôn nhân của các cặp vợ chồng Kitô hữu phản ánh sự kết hiệp của Chúa Kitô với Giáo hội mà Người yêu như một hiền thê, bằng tình yêu vô tận đến mức hy sinh chính mình trên thập giá.

Ngài nói rằng các cặp vợ chồng cần được chuẩn bị để trở thành “những môn đệ thừa sai với tư cách là vợ chồng” và “những chứng nhân Tin Mừng trong gia đình, trong công việc và trong đời sống xã hội – nơi Thiên Chúa mời gọi họ.” 

Ngài nói: “Đó là nhờ nhận thức rằng các cặp đính hôn có thể tăng trưởng và bồi bổ chính mình bằng lời cầu nguyện, bằng Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải, bằng sự quan tâm chân thành dành cho nhau, và bằng sự dấn thân cho những anh chị em mà họ gặp gỡ.” 

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tôi khuyến khích các cha sở, các giám mục và linh mục thúc đẩy, hỗ trợ và đồng hành với tiến trình này, để Giáo hội có thể được canh tân, ngày càng trở thành một mạng lưới cộng đồng các gia đình chứng nhân và thừa sai Tin Mừng trải rộng khắp nơi.” 

 Nguồn: CNA