Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại sân vận động Meskhi: Giáo hội không sống trong một khu vực đóng kín

popefrancis-ngay-thu-hai-chuyen-vieng-tham-georgia-cua-dtc-phanxicoTBILISI. “Sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tâm hồn là nguồn mạch sự an ủi của chúng ta trong mọi trạng huống cuộc đời. Để nhận lãnh được ơn an ủi ấy, chúng ta phải trở nên khiêm tốn, nhỏ bé và tín thác nơi Thiên Chúa”. Đây là lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha với “đàn chiên nhỏ bé được hết lòng yêu mến tại Georgia” trong bài giảng thánh lễ, tại sân vận động Meskhi, Tbilisi vào lúc 10h30 sáng thứ bảy, ngày 01.10. Đây là ngày tư thứ hai trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Georgia. Hôm nay toàn thể Giáo hội kính nhớ thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu. Trong thánh lễ, có sự hiện diện đông đảo của các tín hữu Kitô thuộc nghi lễ La tinh và Armeni, cũng như của các tôn giáo khác.

Didi madloba! – Hết lòng cám ơn anh chị em”. Đức Thánh Cha đã nói như thế bằng tiếng Georgia với hàng ngàn tín hữu đang hiện diện tại sân vận động Meskhi. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt đối với Giáo hội rộng lớn ở Georgia. Công giáo, Assiro-Canđê, Chính Thống giáo, Tin lành Baptist, Luther, Armeni Công giáo cùng quây quần bên nhau xung quanh khán đài của sân vận động, trong ca đoàn và trong các công tác phục vụ tình nguyện khác. Quả thật, hôm nay, tại Georgia này, đoàn dân Chúa đã vượt qua mọi khác biệt.

Phụ nữ Georgia – người bảo vệ đức tin

Trong bài giảng, điều đầu tiên Đức Thánh Cha đề cập đến là vai trò và giá trị to lớn của phụ nữ Georgia. Họ là những “phụ nữ và người mẹ”, là “kho báu của đất nước tươi đẹp này”.

Đức Thánh Cha nói: “Những phụ nữ và những người mẹ ấy tiếp tục bảo vệ và truyền tải đức tin, là hạt mầm đã được thánh nữ Nino gieo vãi, và mang đến dòng nước trong lành ơn an ủi của Thiên Chúa tưới mát bao nhiêu sa mạc khô cằn và xung đột.

Thiên Chúa yêu chúng ta – hãy mở rộng tâm hồn đón nhận ơn an ủi

Như người mẹ hết lòng vì con cái, Thiên Chúa cũng muốn chịu trách nhiệm về những tội lỗi, thiếu xót của cũng ta và sẵn sàng bênh đỡ chúng ta. Thiên Chúa, Đấng thấu hiểu và yêu thương chúng ta vô ngần, rất nhạy bén với những lời cầu xin của chúng ta. Ngài biết cách lau khô dòng lệ đang hoen mờ mi mắt chúng ta. Thiên Chúa bảo vệ chúng ta bằng một tình yêu sâu thẳm tự đáy lòng; vì vượt lên trên những tội lỗi xấu xa đã trót phạm, chúng ta luôn là con cái của Thiên Chúa.

Ơn an ủi mà chúng ta cần trong những thời khắc bấn loại của đời sống chính là sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tâm hồn. Vì thế, chúng ta phải biết dành chỗ cho Thiên Chúa, phải biết mở cửa cho Ngài, chứ đừng ở mãi trong oán ghét, hận thù.

Bài Phúc Âm hôm nay trao cho chúng ta một lời cầu nguyện thầm thĩ và hết sức tha thiết, các Bí Tích Hòa Giải và Thánh Thể. Ngang qua những cánh cửa này, Thiên Chúa có thể bước vào tâm hồn chúng ta và mang đến hương vị mới mẻ cho tất cả mọi sự.

Chúng ta đừng đau buồn vì sự bất hòa, nhưng cùng nhau sẻ chia niềm hy vọng

Anh chị em thân mến, chúng ta đều nghe thấy một lời mời gọi rằng: đừng bị hóa đá trước những điều sai lầm xung quanh ta, hay cũng đừng đau buồn vì những bất hòa xảy ra giữa chúng ta. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những chân trời to lớn và rộng mở của niềm hy vọng. Chung sống với nhau bằng một sự khiêm tốn đầy can đảm, để mở ra những cách cửa và để bước ra khỏi chính con người đang đóng kín của chúng ta.

Ta có thể nhận biết Thiên Chúa với một tâm hồn khiêm tốn và tín thác

Hãy trở nên khiêm nhường, nhỏ bé. Có một điều kiện căn bản để lãnh nhận sự an ủi của Thiên Chúa và điều ấy đã được bài Tin Mừng hôm nay nhắc đến: Hãy trở nên như trẻ nhỏ. Đừng mong theo đuổi vinh quang, danh dự, tiền bạc hay thành công của thế gian; nhưng hãy sống thanh thoát và làm trống rỗng chính mình. Phúc thay cho những cộng đoàn nào nghèo về phương tiện, của cải vật chất nhưng lại giàu có về Thiên Chúa. Phúc cho các vị chủ chăn chỉ biết tuân theo một giới luật duy nhất, đó là giới luật yêu thương. Và phúc cho Giáo hội đừng bao giờ dựa vào chủ thuyết chức năng – tất cả chỉ tính trên hiệu quả –  để hành xử.

Ngày hôm nay, tất cả chúng ta hãy cùng nhau nài xin Thiên Chúa ơn để có được một tâm hồn đơn sơ, để tin và sống trong sức mạnh của tình yêu mến. Chúng ta cũng xin ơn để biết sống chân thành và hoàn toàn tín thác vào lòng xót thương của Thiên Chúa.

Lược dịch: Anh Phương SJ