Đức Giám Mục Giáo Phận Ascoli Đừng Bỏ Mặc Chúng Tôi, Chúng Tôi Không Còn Gì Cả

Amatrice, Ý, 26/08/2016 – Đức Giám Mục Gionvanni D’Ercole thuộc Giáo Phận Ascoli Piceno, một trong hai giáo phận của Ý chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất 6.2 độ vào sáng Thứ Tư, đã có mặt tại Pescara del Tronto và Ascoli để an ủi đoàn chiên của Ngài và đào bới để tìm kiếm người sống sót từ đống đổ nát.

Ascoli.jpgTrong một cuộc phỏng vấn với Debora Donnini của Vatican Radio vào sáng Thứ Năm, Đức Cha D’Ercole nói: “Lời thường được nói nhiều nhất là lời này: ‘Đừng bỏ mặc chúng con, vì giờ đây chúng con chẳng còn gì nữa’”.

Đức Giám Mục nói Ngài vẫn ở với người dân của Ngài tại Pescara del Tronto cho đến nửa đêm Thứ Tư trước khi trở về Ascoli nơi mà người dân đang ngủ ở ngoài đường vì sợ những dư chấn sau đó.

Đức Giám Mục D’Ercole nói thêm rằng đào bới các đống đổ nát của nhà thờ bị tàn phá của Pescara del Tronto thì có một điều kinh ngạc ngoài mong đợi. “Tôi có thể khám phá ra một Thập Giá từ đống đổ nát với đôi bàn tay của mình, và tôi thấy rằng hình ảnh duy nhất còn nguyên vẹn trong nhà thờ Pescara del Tronto là hình ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”.

Vào tối Thứ Tư, Ngài đã cử hành Thánh Lễ tại nhà nguyện của Bệnh Viện Mazzoni tại Ascoli Piceno. “Buổi cử hành Thánh Lễ cho các tổ chức có một tác động cảm xúc mạnh mẽ…Đó là một buổi cử hành gợi nhắc lại cái chết của Chúa Giêsu và nỗi đau khổ của việc chứng kiến những người này đang phải chịu vì những người bé mọn của họ đã ra đi”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã hoãn lại bài giáo lý của Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư của Ngài và cầu nguyện kinh mân côi cho các nạn nhân và những người sống sót của trận động đất.

Đức Giám Mục D’Ercole kể một câu chuyện có liên quan mà Ngài đã chứng kiến tận mắt. “Hôm qua một người mẹ đã dành cả ngày với Chuỗi Mân Côi trên tay, ôm lấy một trong những tình nguyện viên của chúng tôi. Người phụ nữ này đã mất đi người mẹ và con trai của mình dưới đống đổ nát. Cô đã hy vọng một cách tuyệt vọng rằng họ sẽ được tìm thấy còn sống. Khi phép lạ mà cô mong đợi không xảy ra, cô nói với tôi, ‘Đó là cách mà Thiên Chúa muốn; đó là cách mà Chúa Giêsu muốn’”.

(Âu Dương Duy, MAS/SLM 26.08.2016/
Vatican Radio)