Dòng Mân Côi dâng Mẹ ngàn hoa

Tháng Năm về, các tín hữu khắp nơi nơi dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm. Hơn nữa, vào ngày 13 của tháng Năm, Giáo Hội kỷ niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên ở Fatima, Bồ Đào Nha vào năm 1917 với ba thiếu nhi: Lucia, 10 tuổi; Francisco, 9 tuổi và Jacinta, 7 tuổi . Và sau đó, cứ vào ngày này của những tháng tiếp theo, Đức Mẹ còn hiện ra cho các em thêm năm lần nữa. Đặc biệt ở mỗi lần hiện ra, Đức Mẹ đều cầm trong tay tràng hạt và lần chuỗi chung với các em. Trong khi trò chuyện thân mật với các em, Đức Mẹ đã đề cao việc lần hạt Mân Côi.

Được mệnh danh con cái Đức Mẹ Mân Côi, các nữ tu của hội dòng Mân Côi Bùi Chu có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Việc đọc kinh Mân Côi và sống các màu nhiệm này được duy trì cách đều đặn. Cứ vào thứ Bảy đầu tháng, việc suy niệm về Đức Mẹ lại được các Viện thay phiên nhau đảm nhiệm. Còn các thứ Bảy trong tháng Năm đều có dâng hoa. Đặc biệt, ngày 13/05 vừa rồi, toàn thể hội dòng kính dâng lên Mẹ muôn đóa tươi thắm với lòng thành của mỗi người.

Cụ thể, vào lúc 18h00, sau Kinh Chiều, mọi người cùng lần hạt 50 kinh mân côi của mầu nhiệm Sự Sáng. Tiếp đó, diễn ra cuộc rước từ nhà nguyện xuống sân trước Núi Đức Mẹ An Bình của Hội Dòng. Đúng 19h00, các thành viên thuộc giai đoạn học viện dâng hoa kính Mẹ với muôn sắc hoa tươi thắm tượng trưng cho sự sống và lòng biết ơn:

Dâng lên Mẹ hoa Trắng của sự trinh trong. Xin Mẹ giúp chúng con giữ tâm hồn luôn trong trắng thánh thiện. Hoa Xanh của niềm cậy trông và hy vọng, xin đừng để con thất vọng chùn bước trước những khó khăn trong cuộc sống. Hoa Vàng của niềm kiên vững, xin Mẹ giúp chúng con sống phó thác tin tưởng vào tình thương, sự quan phòng của Chúa. Hoa Hồng của lòng yêu mến, yêu Chúa hết lòng và yêu anh em như Chúa đã yêu chúng con. Xin kính dâng Mẹ Hoa Tím của những đau khổ bệnh tật thất bại, xin Mẹ giúp chúng con vui lòng chấp nhận Thánh giá Chúa gửi đến và trung thành bước theo Chúa đến trọn đời. Hoa Lòng là tâm tình cảm mến tri ân là niềm vui được làm con của Mẹ.

Mùa hoa về nhắc nhở chúng ta trở về bên Mẹ để cùng Mẹ ôn lại hành trình ân phúc và tri ân Thiên Chúa về những quà tặng nhưng không Ngài dành cho Mẹ và cho chúng ta, và nhất là để cùng Mẹ thực hiện những dự phóng mới cho Giáo Hội, cho Hội Dòng, cho anh chị em xung quanh và cho chính bước đường sứ mệnh của mỗi người.

Xin Mẹ khơi dậy lòng chúng con niềm xác tín sâu xa vào tình yêu Thiên Chúa để giữ trọn đức tín trung cũng như những điều chúng con cam kết, đồng thời không ngừng vươn tới đức bác ái trọn hảo bằng việc biểu lộ một lối sống Niềm Vui Tin Mừng trong những cách thức đơn sơ chân thành trong cuộc sống. Chúng con nguyện trở nên những bông hoa tươi thắm để thêm hương sắc cho vườn hoa của Mẹ.

“Ôi Maria! Lòng chúng con yêu mến
Xin dâng lên Mẹ muôn đóa hoa tình yêu
Xin dâng lên Mẹ muôn đóa hoa sớm chiều”

M. Anthony Vũ Ga, fmsr