Đồng hương Đàn Giản: Mừng Xuân Bính Thân

 WGPSG — Ai kính sợ Chúa thì thảo kính cha mẹ (Sách Huấn Ca)

Sáng mùng 6 Tết (ngày 13.2.2016), tại nhà thờ An Nhơn, đồng hương Đàn Giản từ khắp mọi miền đã tụ về để mừng Xuân Bính Thân theo truyền thống tốt đẹp của làng Rùa (tên gọi khác của làng Đàn Giản). Đây còn là dịp để mọi người trong đồng hương tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ, những người đã đặt nền móng xây dựng và làm thăng hoa tình đồng hương.

Mở đầu cho cuộc gặp gỡ là Thánh lễ tạ ơn và cầu cho tiên nhân do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Gp. Mỹ Tho, chủ tế. Cùng hiện diện trong đoàn đồng tế có cha Phêrô Nguyễn Văn Bắc, linh hướng đồng hương Đàn Giản; cha Phêrô Nguyễn Quốc Hưng, chánh xứ An Nhơn; cha Gioan Nguyễn Văn Phú, chánh xứ Võng Phan (Gp. Phú Cường); cha Phaolô Nguyễn Quốc Duy, chánh xứ Thánh Gẫm, cùng quý tu sĩ, ông bà cố và đông đảo bà con đồng hương.

Trước khi Thánh lễ bắt đầu, Đức cha, quý cha đồng hương và đại diện đồng hương đã thành kính dâng hương bàn thờ tiên nhân trước di ảnh của cha cố Giuse Nguyễn Đình Tư, cha cố Phêrô Đặng Xuân Thành (Gp. Hà Nội) và cha cố Phaolô Đặng Tuấn Sự (Gp. Long Xuyên), người có nhiều kỷ niệm sâu sắc với đồng hương Đàn Giản miền Nam, đặc biệt vào dịp dâng lễ mừng Xuân mới.

Sau bài công bố Tin Mừng của cha Phêrô linh hướng, Đức cha đã chia sẻ với  đồng hương về ý nghĩa Năm Thánh Lòng Thương Xót. Ngài nói: “Chính gia đình là cái nôi và trường học đầu tiên của Lòng Thương Xót”. Bởi từ trong gia đình chúng ta sẽ được giáo dục, dạy dỗ về tình thương yêu, sự quan tâm, sự đùm bọc, trong đó  ông bà cha mẹ là những dòng sông dòng kênh chuyển tải những sứ điệp lòng thương xót của Thiên Chúa đến mọi người. Với gia đình Đàn Giản, Đức cha nhấn mạnh đến mối dây máu mủ, ruột thịt, làng xóm là tiền đề để mọi người gắn bó, thương yêu, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Và đó chính là nền tảng để tạo nên một giáo xứ, Giáo phận và xã hội tốt đẹp hơn. Có như thế, chúng ta đã thực thi lời mời gọi của Giáo hội trong năm nay là: “Anh em hãy thương xót như Cha của anh em trên trời”. Nhắc nhớ đến những Đấng bậc tiền nhân, những người đã được Chúa gọi về, Đức cha nhắc nhở hãy luôn cầu nguyện cho các ngài. Các ngài đã hy sinh, vun đắp để gia đình Đàn Giản của ngày hôm nay phát triển cả về đời sống đức tin lẫn đời sống vật chất. Và là niềm tự hào cho thế hệ con cháu về một đại gia đình Đàn Giản.

Thánh lễ tiếp nối với phần dâng lời nguyện chung.

Sau phần hiệp lễ, cha linh hướng đã thay mặt đồng hương chúc Tết Đức cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và ông bà cố. Và để bày tỏ tấm lòng tri ân và cảm ơn, đại diện đồng hương đã dâng lên Đức cha, quý cha đồng tế và quý ông bà cố những vòng hoa thắm tươi trong tràng vỗ tay giòn giã của cộng đoàn. Nhân dịp giáo xứ An Nhơn kỷ niệm 50 năm tái lập giáo họ An Nhơn và nhà thờ là điểm hành hương của Tổng Giáo phận Sài Gòn trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức cha đã ban phép lành và ơn toàn xá cho bà con đồng hương trong dịp đặc biệt này.

Ngay sau Thánh lễ, tại hội trường giáo xứ đã diễn ra buổi họp mặt mừng Xuân Bính Thân của đồng hương. Trong không khí ấm áp, vui tươi của ngày đầu Năm Mới ai nấy đều trò chuyện vui tươi, cởi mở, gần gũi như trong một gia đình. Qua cuộc gặp gỡ này, đồng hương và nhất là những  thế hệ mai sau đã có cơ hội hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống quý báu của dân làng Đàn Giản, thắt chặt tình đồng hương, gìn giữ di sản tinh thần mà tổ tiên ông bà cha mẹ đã để lại.

ĐỒNG HƯƠNG ĐÀN GIẢN: MỪNG XUÂN BÍNH THÂN