Điều đầu tiên phải làm khi loan báo Tin Mừng

 

 

Khi nói “loan báo Tin Mừng”, bạn nghĩ đến điều gì? Có phải là công bố cho người khác biết ơn cứu độ của Thiên Chúa không? Hoàn toàn đúng! Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại dạy về điều phải làm trước hết: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt9,35).

cau_nguyen

Chúa nói gì khi đặt ta đối diện với cánh đồng của thế giới hôm nay? Điều cần thiết trước hết là cầu nguyện. Cầu nguyện là điều căn bản của người tin Chúa và cần thiết như “hơi thở cho tâm hồn”. Sức thiêng của tín hữu Chúa Kitô tùy thuộc vào nguồn sống họ lãnh nhận nơi Người. Điều ấy Đức Giêsu cũng dạy cho các môn đệ của Người khi muốn họ trở nên những người loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Không cầu nguyện thì không thể loan báo Tin Mừng, chẳng có truyền giáo. Tại sao vậy?

Giáo huấn về cầu nguyện của Đức Giêsu xuất phát từ chính kinh nghiệm thực tế Người đã sống. Người đã đi khắp các làng mạc, thành thị và rao giảng Tin Mừng Nước Trời theo sứ mạng Người lãnh nhận từ Cha trên trời. Người làm việc này trong mối tương giao thân tình với Chúa Cha. Người cầu nguyện liên lỉ, có khi suốt đêm, để biết Cha muốn mình đi đâu, làm gì và làm thế nào cho thế giới (x. Mc1, 21-39).

Đối diện với thế giới mênh mông như đồng lúa chín, Đức Giêsu thấy việc gặt hái để đưa những tâm hồn này vào trong kho lẫm của hạnh phúc đời đời không thể do sức phàm nhân. Hơn nữa, trước tâm hồn con người với tự do được ban tặng và không dễ dàng nhận biết chân lý, Chúa Giêsu thấy rõ không ai có thể đến với Người nếu Chúa Cha không lôi kéo kẻ ấy (Ga 6,44). Vậy, để Tin Mừng thấm vào lòng người, chúng ta không làm nổi; phải nhờ đến tác động của ơn thánh, phải cầu nguyện để chính Chúa làm việc.

Thế nhưng, chúng ta lại hay quên điều căn bản ấy. Nhiều khi tôi miệt mài làm việc tông đồ mà chỉ dựa trên những kỹ năng, tài khéo, khôn ngoan của bản thân hay của người khác. Tôi quên rằng mình cũng như anh chị em đều là đất thì chỉ quen với những gì thuộc về đất mà thôi. Gioan kể lại: cả nhóm bạn cùng Phêrô quăng chài suốt đêm mà có được con cá nào đâu (x. Ga21)! Các môn đệ có lần hỏi vì sao họ không trừ nổi tên quỷ câm điếc, Đức Giêsu đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi” (Mc9,29).

Giờ đây, Người dạy: “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.Hãy xin, vì chỉ có Chúa mới biết rõ con người là gì, cần gì và chỉ Người mới biết làm thế nào để họ được hạnh phúc thực sự. Việc cầu nguyện giúp người được sai đi ý thức mình chỉ là phương tiện Chúa dùng để đem ơn cứu độ đến cho tha nhân. Việc cầu nguyện cũng giúp ta ý thức mình loan báo Tin Mừng nào và ai mới là người thực hiện. Không cầu nguyện, ta dễ lạc hướng, làm sai mục đích. Không cầu nguyện, chúng ta cũng sẽ rơi vào kiêu căng hay thất vọng khi đạt được những hoa trái hay khi chẳng thấy bóng dáng nào của thành công.

Tôi nhớ mãi lời anh Lê P. chia sẻ tại Thủ Đức khi anh đến thăm chúng tôi đang làm Năm Ba (thời gian huấn luyện thiêng liêng đặc biệt của tu sĩ Dòng Tên trước khi khấn cuối). Anh tâm sự: Nhiều lúc đi làm việc tông đồ, tôi tưởng mình là ông chủ vì có nhiều quyền và nhiều ảnh hưởng, làm được nhiều việc và nói nhiều người ngheThế rồi, Lời Chúa vang lên trong tâm hồn: Mày chỉ là tôi tớ! Câu chuyện của anh khiến tôi bừng tỉnh vì chính tôi cũng từng bị cám dỗ như thế. Chỉ có Chúa mới là chủ của mùa gặt và một mình Người biết rõ phải làm gì cho cánh đồng mênh mông hôm nay. Dĩ nhiên, Chúa cần đến thợ gặt nên Người gọi và sai đi, nhưng trước tiên kẻ ấy phải cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện khi lên đường.

Lạy Chúa, giữa cánh đồng thế giới hôm nay, xin sai thợ gặt của Chúa đến gặt lúa về. Amen.

V.K.S.J. – Tháng 10/2014