Con hướng lên tà áo Mẹ – Đức Phanxicô cầu nguyện với Mẹ Fatima

“Con hướng lên tà áo ánh sáng của Mẹ, là giám mục áo trắng, con kêu gọi tất cả những ai đang khoác tà áo vinh quang nhờ phép rửa, hãy khao khát sống trong Thiên Chúa và kể lại những mầu nhiệm của Chúa Kitô để có được sự bình an.”

Đức Phanxicô sốt sắng cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima, đặt trước Nhà nguyện ở nơi Đức Mẹ đã hiện ra tại thánh đường Fatima. Và khi đọc lời cầu nguyện với Đức Trinh nữ Maria, Đức Phanxicô dùng những lời trong Bí mật Thứ ba của Fatima để nói về mình: “giám mục áo trắng.” Như đã biết, hai mươi năm sau khi được thấy Đức Mẹ vào ngày 13-5-1917, Lucia đã nói về “một giám mục áo trắng” đã chịu tử đạo cùng với nhiều Kitô hữu khác, và linh cảm đó chính là “Đức Thánh Cha.”

Trong lời cầu nguyện, giữa tiếng nhạc tôn vinh Đức Mẹ, Đức Phanxicô tự nhận mình là “người hành hương vì hòa bình,” và “Con cầu xin cho mọi người trên khắp thế giới hòa hợp với nhau.”

“Xin Mẹ nhìn đến những đau buồn của gia đình nhân loại, khi họ đang than khóc trong thung lũng nước mắt. Xin cho chúng con theo gương của chân phước Francis và Jacinta, và những người đã và đang dấn thân để loan báo Tin mừng. Như thế, chúng con sẽ biến mọi con đường của mình thành đường hành hương, sẽ phá sập mọi bức tường và băng qua mọi ranh giới, đến mọi vùng ven xa xôi, để cho mọi người biết công lý và hòa bình của Chúa.

Chúng con sẽ ở trong niềm vui của Tin mừng, chúng con sẽ là Giáo hội mặc áo trắng, áo được giặt trắng trong máu Con Chiên, máu ngày nay cũng đang đổ ra trong những cuộc chiến tranh giằng xé thế giới.”

Như thế, lời cầu xin hòa bình và tưởng niệm đau khổ của các nạn nhân chiến tranh, đã đánh dấu sự kiện đầu tiên của Đức Giáo hoàng Phanxicô ở linh địa Fatima.

Đức Phanxicô đến Fatima bằng trực thăng từ sân bay Monte Real, và được hàng ngàn tín hữu chào đón. Dù cho, dự báo thời tiết không được tốt lắm, nhưng khi Đức Phanxicô đến nơi,, bầu trời vẫn trong xanh. Đức Giáo hoàng đã đặt hoa dưới chân tượng Đức Mẹ và đứng hồi lâu để cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Triều thiên của tượng Đức Mẹ Fatima, có một viên đạn lấy ra từ người Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II sau khi ngài bị ám sát vào ngày 13-5-1981.

Mọi người đều im lặng chung lòng cầu nguyện với Đức Phanxicô, trên khắp khu vực Cova da Iria, nơi các thị nhân mục đồng năm xưa đã thấy Đức Mẹ hiện ra.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch