Câu chuyện cuối tuần số 49 – Cửa Thánh

Trong ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội vừa qua, 8 tháng 12 năm 2015, Đức giáo hoàng Phanxicô đã cử hành nghi thức mở Cửa Thánh, chính thức khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót. Ngài cũng truyền cho các giám mục giáo phận cử hành nghi thức mở Cửa Thánh tại Nhà thờ chính tòa của các giáo phận vào Chúa nhật III Mùa Vọng (13.12.2015) như dấu chỉ sự hiệp thông trong Giáo Hội.

Theo truyền thống, Cửa Thánh được hiểu là cửa đặc biệt tại Đền Thánh Phêrô. Cửa Thánh như thấy hiện nay là cửa bằng đồng và là một công trình nghệ thuật của Ludovico Consorti thực hiện năm 1949. Trên cửa là 16 tấm phù điêu trình bày lịch sử cứu độ, từ sự sa ngã của tổ tông loài người đến sự phục sinh thân xác. Cửa này chỉ được mở vào Năm Thánh, và sau Năm Thánh, sẽ được đóng lại và niêm phong cho đến khi mở Năm Thánh khác. Do đó, việc mở Cửa Thánh tại Nhà thờ chính tòa của các giáo phận chỉ mang tính biểu tượng.

Thông thường, cứ 25 năm mới có Năm Thánh một lần: Đức Piô XII mở Năm Thánh vào năm 1950, rồi Đức Phaolô VI mở Năm Thánh vào năm 1975. Tuy nhiên, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã quyết định mở Năm Thánh sớm hơn vào 1983, rồi năm 2000, ngài lại truyền cử hành Đại Năm Thánh, đánh dấu một thiên niên kỷ mới. Cũng thế, Đức giáo hoàng Phanxicô quyết định lấy năm 2016 làm Năm Thánh Lòng Thương Xót, thay vì phải đợi đến năm 2025.

Mở Cửa Thánh và bước qua ngưỡng cửa là những hành động hết sức phong phú ý nghĩa.

Chúa Giêsu Kitô chính là Cửa: “Ta là cửa. Ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” (Ga 10,9). Chúa Giêsu cũng là hiện thân của Lòng thương xót, vì thế, như Đức giáo hoàng Phanxicô dạy: Mở Cửa Thánh là “mở cánh cửa của Lòng thương xót, để bất cứ ai bước qua cửa, sẽ cảm nghiệm được tình yêu tha thứ và nâng đỡ của Thiên Chúa, và thêm hi vọng”.

Bước qua Cửa Thánh đã được mở là một hành động của đức tin, nhờ đó chúng ta được đi từ sự chết đến sự sống, từ tội lỗi đến ơn cứu độ. Cách cụ thể, chúng ta được hưởng ơn toàn xá khi bước qua Cửa Thánh, với điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng, làm việc bác ái.

Mẹ Maria là gương mẫu tuyệt hảo cho mỗi Kitô hữu. Trong ngày Truyền Tin, bằng đức tin, Mẹ đã mở rộng cánh cửa tâm hồn để Thiên Chúa chí thánh bước vào, nên hình nên dạng trong cung lòng thanh khiết của Mẹ. Việc Đức giáo hoàng Phanxicô chọn lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội làm ngày khai mạc Năm Thánh không phải là chuyện tình cờ, nhưng qua chọn lựa đó, ngài muốn cho mọi người thấy sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa xóa tan mọi vết tích tội lỗi và dẫn đưa con người vào thế giới mới.

Ước gì chúng ta biết bước vào Năm Thánh Lòng Thương Xót với tất cả lòng tin: tin vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót chứ không phải vị quan tòa khó tính, tin rằng lòng thương xót của Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của chúng ta. Nhờ đó chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình, mạnh dạn đến với Tòa giải tội để xin ơn tha thứ, và sống đời sống mới của những tâm hồn có lòng thương xót: “Hãy có lòng thương xót như Cha của anh em là Đấng hay thương xót” (Lc 6,36).

Ngày 10.12.2015

Người Mỹ Tho

Gp. Mỹ Tho