Câu chuyện của những người vô gia cư đã gặp gỡ Đức Thánh Cha tại Rome

Như thường xảy ra trong cuộc sống, bất ngờ xuất hiện khi người ta có ít hy vọng nhất. Những người vô gia cư đã nếm trải hương vị này sau khi tới Rome gặp Đức Thánh Cha nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa.

Họ đến từ 22 quốc gia khác nhau. Những người vô gia cư này đã không bao giờ hình dung rằng mình có thể tới Rome, nhất là lại được gặp gỡ và gần gũi với Đức Thánh Cha.

“Đó là một phúc lành. Tôi cảm thấy bình an … và nhiều điều khác nữa.”

 “Mọi sự đều rất đặc biệt: gặp gỡ Đức Thánh Cha, cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha. Vâng, có rất nhiều…cảm xúc. Là như thế đó.”

Dù đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, nhưng họ vẫn tập trung vào giây phút hiện tại, tập trung vào cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha.

“Hoàn cảnh thực sự khó khăn.”

 “Hoàn cảnh quả vô cùng khó khăn đối với tất cả chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã đến đây và chúng tôi đang chờ đợi.”

Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhớ đến những người nghèo, đặc biệt là trong năm Thánh Lòng Thương Xót. Những ai gặp gỡ Đức Thánh Cha đều cảm nghiệm được những lời ấm áp của ngài, nhất là trong dịp này.

Roma rất đẹp. Đức Thánh Cha đã mời gọi chúng tôi đến đây và tôi rất hạnh phúc khi nhìnthấy Đức Thánh Cha.”

Có lẽ chuyến viếng thăm Rome lần này sẽ không mang đến cho người vô gia cư một mái nhà khi họ về nước, về với cuộc sống đời thường. Nhưng họ nói rằng họ cảm thấy “giàu có” nhờ có được một cơ hội mà nhiều người khác chỉ dám mơ.

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

Nguồn: Rome Reports 12-11-2016