Campuchia: Cao Miên Mùa ơn gọi nở rộ

Đại diện Tông tòa ở Phnom Penh đã phong chức cho ba linh mục Cao Miên và các ơn gọi thì không thiếu.

 

Giáo hội Phnom Penh vừa đón nhận cha Pierre Sok Na vào địa phận của mình. Theo hãng tin Fides, Đại diện Tông tòa, giám mục Olivier Schmitthaeusler thuộc Hội Truyền giáo Nước ngoài Paris (MEP) cho biết tân linh mục sẽ lo mục vụ cho vùng Phnom Penh.
 

“Chúng tôi tạ ơn Chúa cho ơn gọi này và xin Chúa ban cho cha Sok Na tình yêu để phục vụ giáo dân trong vùng Nam Phnom Penh nhưng cũng phục vụ cho những ai đi tìm ánh sáng của hòa bình và của lòng thương xót trong cuộc đời tổn thương của họ”, Giám mục Schmitthaeusler tuyên bố và ngài cũng cho biết trong niên học 2015, có ba chủng sinh năm thứ hai và hai chủng sinh năm thứ ba.
 

“Chương trình đào tạo là sáu năm và được dạy bằng tiếng Cao Miên do các linh mục truyền giáo đảm trách để đảm bảo cho việc xây dựng Giáo hội địa phương,” giám mục nói tiếp. “Chúng ta cũng đừng quên trường đức tin của mình, trường đào tạo 50 giáo dân đã được rửa tội, họ đến học để củng cố đức tin… Đó là Giáo hội của chúng ta ngày mai, một Giáo hội có trách nhiệm và can đảm đang được gieo mầm!”, Giám mục nói thêm.
 

Ngoài ra trong tháng 7 và tháng 8, các người trẻ công giáo sẽ tham dự Ngày Giới Trẻ được Hội đồng Giám mục Lào và Cao Miên tổ chức ở Cao Miên từ ngày 10 đến 16 tháng 8 và tổ chức ở Sihanoukville vào ngày 20 đến 23 tháng 8. Trại hè này dành cho người trẻ và có chủ đề là ơn gọi.
 

Marta An