Các di sản lịch sử bị thiệt hại nặng trong các vụ động đất ở Ý

Các di sản lịch sử của miền Trung nước Ý bị thiệt hại nặng trong các tuần vừa qua.

Tháp chuộng bị sập, nhà thờ bị hủy, mặt tiền bị nứt: một loạt vụ động đất xảy ra ở nước Ý từ hai tháng nay đã phá hủy di sản xưa cổ của vùng này, một trong những vùng phong phú nhất của nước Ý. Linh mục Luciano Avenati cho biết: «Có thể chúng tôi sẽ xây dựng lại, nhưng không bao giờ chúng tôi sẽ có những di sản này giống như trước», cha Avenati là cha xứ họ đạo Preci, một trong những nơi bị thiệt hại nặng nhất trong vụ động đất chúa nhật vừa qua. Đan viện Sant’Eutizio, một trong những đan viện cổ nhất nước Ý, nơi chỉ mấy ngày trước cha còn dâng lễ ở đó, nay đã bị hủy hoàn toàn. Cha nói tiếp: «Đó là sự mất mát không thể đo lường được, cả vùng khó mà khôi phục lại như trước, các thế hệ sau chúng tôi chỉ biết vùng này qua các hình ảnh của quá khứ».

Từ hai tháng nay, ngoài việc cứu trợ khẩn cấp người dân bị thiệt hại, còn thêm vào đó là nỗi lo lắng cho các di sản kiến trúc của vùng Marches và Ombrie: làm sao bảo vệ với các vụ động đất mới? Các cơ sở bị hủy hoại sẽ được xây lại như đã hứa? Khi nào? Và với phương tiện nào? Công việc ước lượng sự thiệt hại đang được tiến hành, nhưng theo ước lượng đầu tiên, có đến 5 000 nơi bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau trong hai vùng này.

Thiệt hại lan đến cả Rôma

Ông Dario Franceschini, bộ trưởng bộ Tài sản Văn hóa cho biết: «Tất cả các công trình bị thiệt hại sẽ được làm lại như cũ, kể cả các tòa nhà cũng như các tranh khảm, các bức tượng, các ô kiếng.» Về phần mình, ông Antonia Pasqua Recchia, người trách nhiệm tổ chức «Task Force» của bộ Tài sản Văn hóa đã trả lời cho nhật báo Rôma ‘Il Messaggero’ tháng tám vừa qua: «Chúng tôi có những chuyên gia tài năng để làm, kể cả làm từng xăng ti mét vuông bức khảm».

Nhưng công việc thì rất mênh mông và nhất là rất tốn tiền. Theo bà Pasqua Recchia cho biết: «Bản tổng kết rất bi thảm. Một vài tác phẩm được cất vào nơi an toàn cũng bị mất như ở Castellucio», một làng nhỏ gần Norcia, nơi không xa trung tâm động đất chúa nhật vừa qua. Từ chúa nhật vừa qua, Norcia trở nên một trong các biểu tượng của tai ương. Hai nhà thờ bị san bằng, trong đó có nhà thờ Thánh Bênêđictô, một di tích rất đẹp của thế kỷ 16 mà chỉ còn mặt tiền là còn đứng. Cũng vậy ở thị trấn Visso hay ở Macerata, nơi có nhiều cơ sở tôn giáo bị phá hủy một phần. Ở Camerino, gác chuông của Nhà thờ Santa Maria in Via, được xây dựng lại sau trận động đất năm 1997, tuần vừa qua đã bị sụp lại.

Ở Rôma các tòa nhà cũng bị chấn động. Các hư hại được ghi nhận ở mặt tiền Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và trên vòm của nhà thờ Saint’Ivo de la Sapienza, tuyệt tác theo nghệ thuật barốc do nhà kiến trúc Francesco Borromini xây dựng.

(phanxico.vn)