Video ĐỒI GIANG SƠN: Đại lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15-8-2015

Đức Mẹ Giang Sơn là Trung tâm Hành hương của Giáo phận Banmêthuột, thuộc Giáo xứ Giang Sơn, cách Thành phố Buôn Ma Thuột hơn 30km về phía đông nam theo tuyến QL27 đường đi Đà Lạt, do Cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị khởi công xây dựng từ năm 1961. Tượng Đức Mẹ Giang Sơn đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, cao 6m32 nét mặt Mẹ hiền từ nhân hậu, ngự trên đồi cao 823m so với mặt biển. Đường từ quốc lộ lên đến tượng đài dốc đứng, rộng hơn 3m, dài khoảng 1,5km, trải nhựa. Dọc bên đường rợp bóng mát, có sẵn ghế đá để khách hành hương nghỉ chân, có kiốt phục vụ ăn uống, giải khát, bán tượng ảnh và đồ lưu niệm.

Đại lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15-8-2015Mùa Thu đến với Mẹ Giang Sơn

Mùa Thu đến xua đi cái nóng oi bức mùa Hè, xua đi những cơn mưa hối hả ầm ào giông lốc. Mùa Thu đến mang về những chiều mưa mát dịu, đều đều như lời ru êm ngọt lành, bước vào đêm bằng những sợi rất mềm khiến lòng người nảy sinh nhiều mộng mơ thanh thoát.

Mùa Thu đến chính là thời điểm thuận lợi cho những người con khắp nơi đến với Đức Mẹ Giang Sơn; đặc biệt là vào dịp Đại lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15-8.

Đức Mẹ Giang Sơn là Trung tâm Hành hương của Giáo phận Banmêthuột, thuộc Giáo xứ Giang Sơn, cách Thành phố Buôn Ma Thuột hơn 30km về phía đông nam theo tuyến QL27 đường đi Đà Lạt, do Cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị khởi công xây dựng từ năm 1961. Tượng Đức Mẹ Giang Sơn đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, cao 6m32 nét mặt Mẹ hiền từ nhân hậu, ngự trên đồi cao 823m so với mặt biển. Đường từ quốc lộ lên đến tượng đài dốc đứng, rộng hơn 3m, dài khoảng 1,5km, trải nhựa. Dọc bên đường rợp bóng mát, có sẵn ghế đá để khách hành hương nghỉ chân, có kiốt phục vụ ăn uống, giải khát, bán tượng ảnh và đồ lưu niệm.

Ngay từ đầu tháng tám đã có nhiều người tìm về với Mẹ Giang Sơn. Họ vượt đường xa, đẫm trong mưa, vượt đồi cao, trút bỏ mọi âu lo thế tục, tận hưởng những làn gió mát mơn man qua làn tóc, vờn trên môi mắt, tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng được Mẹ che chở, ủi an.

Chuẩn bị Đại lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm nay, Giáo xứ Giang Sơn đã huy động tất cả giáo dân trong xứ dọn dẹp vệ sinh, mở rộng bến bãi giữ xe, bảo đảm trật tự an toàn, thuận tiện cho khách hành hương.

Lượng khách hành hương năm nay đông hơn mọi năm rất nhiều. Từ chiều hôm trước, tại khu vực quanh Lễ Đài đã không còn chỗ trống. Họ thay phiên nhau chầu Thánh Thể, đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi,… mãi đến tận đêm khuya. Buổi đêm ở đây thật là tuyệt, không gian yên tĩnh, khí trời mát lạnh, gió đại ngàn thoang thoảng chút hơi lạnh ngọt dịu dàng ngan ngát hương thơm tỏa ra từ cánh đồng lúa đang thì con gái phía dưới chân đồi.

Gần sáng, khách hành hương bằng đủ loại phương tiện giao thông đổ về càng lúc càng đông, gửi xe vào các bến bãi rồi cuốc bộ, leo đồi, cả người già, người tàn tật, lẫn trẻ em, tất cả mọi người đều vui tươi, hòa đồng. Đức Giám mục Giáo phận cũng thế, ngài đi giữa dòng người, chúc phúc cho các em nhỏ, thăm hỏi mọi người xung quanh, động viên các cụ già, cùng tiến lên đồi cao với Mẹ trong niềm tin yêu, hạnh phúc.

Lúc này, trên Đồi đã không còn chỗ chen chân. Tuy vậy, mọi người đều giữ trật tự tham dự qua 8 màn hình lớn bố trí chung quanh Lễ Đài. Đúng 7g, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận làm dấu Thánh giá khai mạc ngày Đại Lễ. Các em thiếu nhi trình diễn bài thánh vũ tôn vinh Đức Maria – Mẹ của các gia đình, giáo xứ và cộng đoàn thánh hiến.

7 giờ 30, Đức Giám mục long trọng chủ sự Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ngài ao ước có được một nơi rộng rãi để mọi người hiện diện đều có thể tham dự một cách trọn vẹn. Ngài kêu gọi cầu xin Mẹ cho mỗi người chúng ta ý thức về tinh thần Giáo hội để xây dựng Hội Thánh bằng cách mỗi người là một tấm gương phản chiếu khuôn mặt Đức Kitô. Cầu nguyện cho mỗi người con của Mẹ được sống an lành hạnh phúc, biết từ bỏ con người cũ để sống theo gương Mẹ. Cầu cho từng gia đình, giáo xứ biết sống đức tin, cậy mến một cách mạnh mẽ và biết sống hiệp nhất yêu thương nhau. Cầu nguyện cho con dân nước Việt được sống ấm no hạnh phúc và sống xứng đáng với phẩm giá con người. (Audio Bài dẫn lễ)

Sau bài Tin mừng Lc 1, 39-56, Thánh Luca kể lại câu chuyện Mẹ Maria đi viếng thăm bà Elizabeth, qua đó, Đức Cha Vinh Sơn giải thích về niềm vui Ơn Cứu Độ, hoa trái của niềm hy vọng vững chắc mà Đức Kitô mang lại cho mỗi người chúng ta. Đức Cha chia sẻ: “Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta thấy có rất nhiều người chạy đến với Mẹ để trình bày với Mẹ về những âu lo trong cuộc sống của mình. Chính vì…  Ai chạy đến với Mẹ sẽ gặp được nơi Mẹ người con yêu dấu của Mẹ và cuộc sống mới mà Người Con Mẹ ban tặng.” Ngài kêu gọi cộng đoàn hãy lắng nghe lời Mẹ, vâng theo lời Mẹ dạy để được Chúa ban sự sống đời đời. Hãy siêng năng đến với Mẹ Maria vì Mẹ là mẹ của mỗi người Kitô hữu chúng ta. (Audio Bài giảng)

Cuối lễ, Cha Phêrô Bùi Văn Thục thay mặt Ban tổ chức cám ơn Đức Giám mục, Quý linh mục, Quý tu sĩ, Quý HĐGX, Quý ban ngành đoàn thể, Chính quyền các cấp và toàn thể khách hành hương đã cùng hiệp nhất để ngày Đại lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đạt được kết quả tốt đẹp. Đức Giám mục làm phép nước, làm phép ảnh tượng cho khách hành hương và ban phép lành toàn xá. Các em thiếu nhi dâng hoa trước linh đài tôn vinh Đức Mẹ trước khi kết lễ.

Khách hành hương vẫn nườm nượp đến với Mẹ không ngớt, từng đoàn, từng đoàn,…

Mùa Thu đến, từ trên đồi cao cùng Mẹ Giang Sơn hãy mở rộng tấm lòng đón nhận yêu thương của Mẹ, hãy trao yêu thương cho nhau, để tất cả mọi người được sống trong niềm vui và hạnh phúc.

Mời xem HÌNH ẢNH

Mời xem HÌNH ẢNH của Quang Nguyên

VIDEO do Ban VHTT-GP.BMT thực hiện

Nguồn tin: GP Ban Mê Thuột