Thứ Năm tuần 2 MVB – Phút lắng đọng Lời Chúa

THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG

Mt  11,11-15

Lời Chúa:

“Chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả” (Mt 11,11).

Câu chuyện minh hoạ:

Một người hỏi một triết gia rằng: “ảo tưởng, tham vọng và suy tư trong cuộc sống là gì”?

Triết gia trả lời:

– Trẻ con nhìn sao trời, nói đó là những chiếc đèn lồng nhỏ lấp lánh, đưa tay ra có thể gỡ xuống.

– Thanh niên nhìn ngắm các vì sao, nói đó là hàng tỉ các hành tinh, một ngày nào đó sẽ được khám phá và chinh phục.

– Người già nhìn sao trời, nói đó là kiệt tác của Thượng đế, vũ trụ huyền bí không thể thấu hiểu được.

Suy niệm:

Khi Gioan Tẩy giả trong ngục, các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu về Gioan và Chúa đã khen ngợi Gioan rằng: “Chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả” (Mt 11,11)để giới thiệu về thời đại của Nước Trời.

Thật thế, Nước Trời mà Chúa Giêsu rao giảng và thiết lập là một vương quốc trổi vượt hẳn, siêu vượt hơn các tổ chức và nhà nước của con người. Để vào nước Chúa không phải dùng sức mạnh trần thế nhưng phải dùng sức mạnh tình yêu.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống kính mến Chúa và yêu mến tha nhân như Chúa đã dạy để được hưởng hạnh phúc Nước Trời mai sau. Amen.

Têrêsa Mai An