Thánh địa Vatican: Nơi tỏa sáng yêu thương

3-linh-muc-tai-vatican

3 Linh mục trước Tòa thánh Vatican 

   Vào đầu năm nay, trong buổi tiếp Hồng y Ferrnando Filoni, Bộ trưởng Truyền giáo Tòa thánh Vatican đang có chuyến thăm và hoạt động mục vụ tại Việt Nam, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “cho rằng sự tiến triển của quan hệ hai bên, không chỉ là sự khẳng định của mối quan hệ Việt Nam – Vatican mà còn là vì 7 triệu đồng bào Công giáo Việt Nam”.

          Là nhà báo, tôi rất thích trải nghiệm những chuyến đi xa, để khám phá và học hỏi những điều mới lạ. Sự tình cờ may mắn đã đến, khi Công ty Du lịch M.U.A. (Mỹ – Úc – Âu) mời tôi tham gia tour du lịch tâm linh đến Thánh địa Vatican vào ngày 08/12/2015, nhân ngày Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và khai mạc năm thánh Lòng Thương Xót. Vì Năm thánh, theo thông lệ 25 năm mới có một lần. Đây là cơ hội có một không hai đối với đời người, nên tôi rất mừng xin phép cơ quan để khăn gói lên đường, đến Rome (Ý) nơi được xem như là thiên đàng trần gian.

nha-bao-bui-tuan-minh

Nhà báo trong Quảng trường Thánh Phêrô

           Vào được Thánh địa Vatican trong những ngày đại lễ này, thật không dễ dàng. Phải vượt qua hàng lớp người xếp hàng dài; những đội cảnh sát canh gác nghiêm ngặt; qua máy soi chiếu hành lý, dụng cụ rà soát người.v.v… Nhưng khi đã được đặt chân vào nội ô Vatican, lòng trí tôi phấn chấn trước vẻ nguy nga, hoành tráng ở nơi đây. Tôi không thể ngờ trước cảnh quan quá đồ sộ và lộng lẫy của Tòa thánh Vatican. Đến đây mới biết Vatican được xem là quốc gia nhỏ nhất thế giới, với diện tích khoảng 52ha, và dân số không đến 1.000 người. Nằm gọn trong lòng Thành phố Roma xinh đẹp. Thánh địa được bao bọc bởi bức tường dày bằng gạch đỏ rất đẹp; mặt hướng ra phía trước có hai hàng cột hình vòng cung của vương cung thánh đường St. Peter. Tuy vậy, nhưng ảnh hưởng của Vatican rộng khắp thế giới, vì có Đức Giáo Hoàng là người giữ vị trí cao nhất của Giáo hội Công giáo toàn cầu.

          Đúng 9 giờ 30’ ngày 8/12, Đức Giáo hoàng Phanxico đã chủ sự thánh lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và nghi lễ mở Cửa Năm Thánh, khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót. Có khoảng 60.000 giáo dân và du khách hành hương khắp năm châu, trong đó có hơn 60 tín hữu Việt Nam (đoàn Công ty M.U.A có 20 giáo dân và 3 linh mục). Đức Giáo Hoàng đã huấn dụ về tình yêu của Thiên Chúa. Ngài không chỉ là Đấng tha tội, nhưng nơi Mẹ Maria, Ngài đạt tới chỗ đề phòng tội nguyên tổ mà mọi người mang trong mình khi bước vào thế giới này. Chính tình yêu của Thiên Chúa đã thực hiện trước với loài người và ban ơn cứu rỗi. Buổi chiều cùng ngày, Ngài đến tạ ơn Đức Mẹ tại Thánh đường Đức Bà Cả.

          Kết thúc thánh lễ, hướng dẫn viên đã đưa cộng đoàn tham quan bảo tàng Vatican – tọa lạc tại Viale Vatican, là một trong những công trình bảo tàng lớn nhất thế giới, niềm tự hào của Thành Rome.

tap-the-chup-hinh-luu-niem

          Ngày hôm sau, đoàn tham quan Nhà nguyện Sistine lung linh như một mê cung với hai bức bích họa “Sáng thế ký” và “Sự phán xét cuối cùng” của Michelangelo được vẽ trên trần và trên tường. Từ khi ra đời đến nay, hai bức họa vẫn khiến cho không
chỉ người dân Vatican mà còn khiến cho cả du

khách đi tour Châu Âu phải kinh ngạc và ngưỡng mộ. Sau đó, đến Nhà thờ Thánh Gioan Laterano được mệnh danh là “Nhà thờ Mẹ” của người Công giáo trên toàn thế giới. Thánh đường Đức Bà Cả – tòa Thánh đường cổ được xây dựng từ thế kỷ thứ XIII để tôn vinh Thánh nữ đồng trinh Maria và là Thánh đường duy nhất ở Rome còn giữ được những điểm kiến trúc cốt lõi nguyên thủy.

          Kế đến, tham quan The Colosseum – đấu trường hình ê-lip, là một trong 7 kì quan của thế giới cổ đại – Công trình được bắt đầu xây dựng từ năm 70 – 72 sau công nguyên. Đấu trường có thể chứa 5 vạn khán giả, phục vụ cho các cuộc thi võ giác đấu, những hoạt động công cộng khác như đánh trận giả, những màn xử tử công khai.

          Ngày cuối cùng du khách được tham quan Đồi Palatine cổ, là cái nôi của nền văn minh La Mã cổ đại. Du khách được tham quan các khu phố cổ thành Rome của nước Ý thơ mộng. Chiều đến đoàn đáp chuyến bay đi Abu Dhabi về Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến du lịch 5 ngày.

          Qua chuyến đi, cả đoàn rất hài lòng vì được đến đầy đủ những nơi tham quan theo như chương trình của tour. Rất thích thú về máy bay Boing của hãng hàng không Emirates rất hiện đại và an toàn, với sức chứa khoảng 300 khách. Nhất là những bữa ăn rất ngon miệng và hợp khẩu vị nấu theo kiểu người Hoa và Việt Nam. Ba linh mục đã nhận xét hướng dẫn viên Hoàng Sơn rất nhiệt tình và có trách nhiệm với đoàn. Với nhiều kinh nghiệm và kiến thức về du lịch tâm linh, anh đã tạo cho du khách sự yên tâm và thoải mái. Được mắt thấy, tai nghe nhiều điều mới lạ đầy thú vị và bổ ích. Đến nơi đây mọi người sẽ cảm nếm hạnh phúc trong sự an bình và hoan lạc; như thêm nguồn sinh lực mới cho cuộc sống tươi đẹp. Riêng tôi, rất cảm ơn cơ quan và Công ty M.U.A, đã tạo điều kiện cho tôi được mục sở thị một chuyến đi, tưởng như mơ, nhưng là sự thật của một đời người, vì đã được chiêm ngưỡng những thánh tích rất thiêng thánh và nhiều di tích lịch sử cổ xưa, hoành tráng và diễm lệ, có một không hai trên thế giới. Quả thật, Thánh địa Vatican chính là nơi tỏa sáng
yêu thương.

          Được biết, sau chuyến đi này, Công ty M.U.A có tổ chức tour du lịch tâm linh về cội nguồn đức tin của người Công giáo ở Isarel vào tháng 3/2016.

Xin Click vào đây để xem thêm hình

PV: Bùi Tuấn Minh.