Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên

THỨ BA TUẦN VIII TN

Mc 10,28–31

 

Lời Chúa:

“Anh em nhận được gấp trăm ở đời này, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc 10,30).

Câu chuyện minh hoạ:

Có một thuyền trưởng ghé tàu qua đảo hoang, bắt gặp một khối lượng nam châm rất lớn. Ông đem hết lên tàu chở về. Nhưng tàu bị lạc giữa biển không sao định hướng được, kim nam châm của hải bàn lúc nào cũng chỉ về khoang tàu chứa khối nam châm. Cuối cùng lương thực thiếu, nhiên liệu cạn. Người thuyền trưởng phải quyết định vứt bỏ khối nam châm để hải bàn có thể chỉ đúng hướng mà cứu sống cả con tàu.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu hứa ban phần thưởng bội hậu cho những ai bỏ mọi sự mà theo Người, như lời Chúa nói: “Anh em nhận được gấp trăm ở đời này, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc 10,30).

Theo Chúa, đôi khi chúng ta phải bỏ rất nhiều thời giờ, tiền bạc, sức khoẻ, và bỏ cả ý riêng để sống theo ý Chúa làm sáng danh Chúa. Thế nhưng, những cái bỏ ấy Chúa sẽ bù đắp cho chúng ta cách này hay cách khác không chỉ ở đời này, mà còn được hưởng hạnh phúc đời sau.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn thốt lên lời tuyên xưng như thánh Phêrô: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Được như thế, cuộc đời của con mới thuộc trọn về Chúa. Amen.

Têrêsa Mai An