Nghi thức đón Chúa vào nhà – Xuân Bính Thân 2016

ĐÊM GIAO THỪA

(HOẶC SÁNG MỒNG MỘT TẾT)

MỪNG ĐÓN CHÚA VÀO GIA ĐÌNH

Mừng xuân, mở đầu cho một năm mới. Chúng ta cử hành nghi lễ “Đón Chúa Giêsu vào trong gia đình”. Để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Tổ tiên. Sau đó chúc tuổi cho Ông Bà

CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị bàn thờ, lấy Thánh giá xuống, lau sạch và đặt riêng một nơi gần cửa. Đồng thời chuẩn bị đèn, nến, nhang và sách Thánh (nếu có).

2. Đúng giờ Giao thừa, cả nhà cùng quy tụ, nhìn ra cửa, thinh lặng lắng nghe tiếng chuông, tiếng trống tâm hồn mở ra sẵn sàng đón mừng Chúa đến với Năm Mới.

Sau đó mỗi người cầm Thánh giá đứng trước cửa nhà, hai người cầm nến sáng hai bên. Mỗi người trong gia đình cầm một que nhang đã cháy. Tất cả cùng nhau trang nghiêm cử hành nghi lễ.

PHẦN I

NGJHI LỄ ĐÓN CHÚA VÀO NHÀ

VÀ CHÚC LÀNH TRÊN CỬA

Lời mở đầu: Gia trưởng làm dấu Thánh giá và có thể nói vài lời như sau:

Nhân danh Chúa Cha , Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Tất cả đều đáp: Amen

Trước thềm Năm Mới………………………gia đình chúng ta long trọng đón Chúa vào nhà mình. để Chúa thực sự là chủ và là Chúa trong gia đình chúng ta suốt năm này. Chúng ta cùng nhau lắng nghe Lời Chúa.

Đọc Lời Chúa: Một người trong gia đình đọc đoạn Lời Chúa sau đây: (Kh 3,20):

“Chúa phán:

Này đây Ta đứng trước cửa và gõ.

Ai nghe tiếng Ta và mở cửa.

Thì Ta sẽ vào nhà người ấy.

Sẽ dùng bữa với người ấy.

Và người ấy sẽ dùng bữa với Ta”.

Xướng: Đó là Lời Chúa.

Đáp: Tạ ơn Chúa.

Tiếp theo, cả gia đình hát một bài tôn vinh, chúc tụng Chúa:

TẠ ƠN CHÚA VỚI MẸ

ĐK. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời. 

 Vì tình Chúa ôi miên man muôn tháng năm không tàn, dâng triều sóng vỗ lớp lớp biển khơi vang rền. Lòng Chúa thương ôi huyền diệu, quyền Chúa trên muôn thần lực, nguồn an vui chan chứa thánh ân không vơi. 

Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim mẹ hiền. Luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn khổ lo cũng nhờ Mẹ. Nhờ Mẹ thương dâng Chúa trọn đời tạ ơn.

Sau bài hát, gia trưởng dâng lời cầu nguyện

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con. Chúc tụng Cha, vì Cha đã ban Đức Giêsu Kitô cho nhân loại. Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống cho mọi người.

Giờ đây trước thềm năm mới. Chúng con xin đón Chúa Giêsu qua cửa này vào nhà chúng con. Để tôn vinh Ngài làm Chúa và làm chủ gia đình chúng con suốt năm này.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúc tụng Chúa là Đấng chỉ đường, dẫn lối cho chúng con trong cuộc đời. Chúa hướng chúng con từng đường đi, nước bước. Từ lúc sinh ra đến khi lìa trần. Chúa hằng che chở gìn giữ chúng con. Xin chúc lành cho cửa nhà này.

Lạy Chúa!

Mỗi ngày chúng con qua lại nơi đây. Xin đưa chúng con thêm gần Nhan Thánh, và những điều kỳ diệu tình thương Chúa dành cho mỗi người.

Lạy Chúa!

Xin bảo vệ chúng con khi đi cũng như lúc về. Xin cho chúng con được ân cần đón tiếp những người đến thăm viếng chúng con. Ước gì người nghèo khổ tìm thấy chút nghỉ ngơi trong nhà này và người đói khát nhận được của lót dạ nuôi thân.

Chúa là cửa Thánh mở lối vào Thiên Quốc, đưa đàn chiên tới cuộc sống vĩnh hằng. Xin dẫn chúng con về nhà Cha.

Nhờ Ngài và với Ngài trong Thần Khí vinh quang. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tất cả đều đáp: Amen.

Sau lời nguyện cả gia đình cùng rước Thánh giá vào nhà. Thánh giá đi trước mọi người theo sau. Đặt Thánh giá lên bàn thờ, để nến hai bên, mọi người quây quần bên bàn thờ.

Một người trong gia đình đọc đoạn Tin Mừng sau đây: (Ga 1,9-16):

(9)Ngôi Lời là ánh sáng thật,

Ánh sáng đến thế gian

Và chiếu soi mọi người.

(10)Người ở giữa thế gian,

Và thế gian đã nhờ Người mà có,

Nhưng lại không nhận biết Người.

(11)Người đã đến nhà mình,

Nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

(12)Còn những ai đón nhận,

tức là những ai tin vào danh Người,

thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

(14)Ngôi Lời đã trở nên người phàm

Và cư ngụ giữa chúng ta.

(16)Từ nguồn sung mãn của Người,

tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

Xướng: Đó là Lời Chúa.

Đáp: Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

(Chúa đang ở giữa chúng ta, ngay trong gia đình chúng ta. Hãy dâng lời cảm tạ tri ân).

Hát Thánh ca: Cả gia đình cùng hát bài sau đây hoặc bài khác tùy ý.

BAO LA TÌNH CHÚA

Bao la Tình Chúa Yêu con mênh mông như biển Thái bình ,dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời con đổ dạt dào một Tình yêu vô biên một Tình yêu vô biên.
Xa xôi ngày tháng êm trôi yêu thương như nước xuôi dòng mặn nồng như làn hơi ấm đổ đầy mưa nắng đời con . Còn gì như Ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.

DK : Hồng Ân Chúa như mưa như mưa , rơi xuống đời con miên man miên man nâng đở tình con trong Tay trong Tay vòng Tay thương mến . Đời có Chúa êm trôi êm trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn khôn nguôi có Chúa cùng đi con không đơn côi , Ôi Tình Tuyệt vời. 

Êm như làn gió đưa mây đôi tay con hướng lên Trời nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa trung kiên một đời con xin tận hiến. Chúa là hơi ấm Mẹ hiền trọn đời con nương thân trọn đời con nương thân.

PHẦN 2

CẦU NGUYỆN CHO TỔ TIÊN

VÀ CHÚC TUỔI ÔNG BÀ CHA MẸ

Sau khi đã dâng lời chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa. Cả gia đình cùng dâng lời cầu nguyện cho Tổ Tiên, đồng thời chúc tuổi Ông Bà Cha Mẹ.

1. Gia trưởng dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau đây để kính nhớ Tổ Tiên. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc sinh thành, dưỡng dục chúng con và giúp chúng con sống phải đạo làm con đối với các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Tất cả đều đáp: Amen.

2. Sau đó cả gia đình cùng đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh.

Rồi mỗi người tuần tự đến trước bàn thờ Tổ Tiên niệm hương và cắm vào bát nhang.

Tiếp theo mọi người cùng hát bài

“CẦU CHO CHA MẸ”

1. Xin Chúa í a chúc lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn trời, và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau.

ĐK: Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

2. An vui cũng như đau buồn, luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ, vẫn nặng nhớ tình mẹ cha.

  • Sau bài hát con cái chúc tuổi cho Cha Mẹ và Cha Mẹ mừng tuổi cho con cái. Anh chị em chúc tuổi cho nhau

Người Công Giáo ăn Tết như thế nào

Ngọc Huy