Khi nhà biếm họa Gerhard Mester ngưỡng mộ Đức Phanxicô

Gerhard Mester là nhà biếm họa người Đức, năm 2012 ông nhận Giải thưởng nhà biếm họa tài ba nhất của các báo Đức.

Gerhard-Mester-1.jpg

Trong tập sách nhỏ dành riêng cho Đức Phanxicô, ông phác họa “phong cách” Phanxicô trong các bức họa với nét vẽ tế nhị hóm hỉnh. Từ cải cách đến Ngân hàng Vatican, từ người tị nạn đến người nghèo… Tất cả chủ đề lớn của triều giáo hoàng Phanxicô đều được đề cập ở đây. Ngoài Đức Phanxicô, ông còn vẽ cả Giáo hội! Qua các điểm đối nghịch, tác giả cho thấy ông ủng hộ Đức Phanxicô không điều kiện, ông ngưỡng mộ trên hết là đức tính khiêm tốn và tinh thần cởi mở của ngài.

 

Quyển sách có tên Giáo hoàng Phanxicô, nxb. Éditions des Béatitudes

 

“Đây là chữ đầu tiên tôi muốn nói với anh chị em: Vui! Anh chị em đừng bao giờ là người buồn, một tín hữu kitô không có quyền buồn!” Đức Phanxicô

Để minh họa câu khẩu hiệu này của Đức Phanxicô, nhà biếm họa Gerhard Mester dùng ngòi bút đẹp nhất của mình. Các bức vẽ hóm hỉnh, đẹp mắt, theo đúng với con đường Đức Phanxicô dấn thân phục vụ.

 

Thiện cảm, dễ cười và đầy nhân tính, quyển sách tranh màu này sẽ làm cho độc giả cười. Nó cũng cho thấy một đức tin sống trong một tinh thần vui vẻ.

 

Một chân dung hoàn toàn phù với Đức Giáo hoàng của chúng ta!

 

Tác giả Gerhard Mester sinh năm 1956. Năm 2012, ông nhận Giải thưởng nhà biếm họa tài ba nhất của các báo Đức, giải do Hiệp hội quốc gia của các nhà xuất bản Đức trao.

 

Tai để nghe, mắt để thấy, Thiên Chúa dựng nên cả hai. Cn 20, 12

 

 Gerhard-Mester-2.jpg

 

Phải chăng tôi có lỗi, vì đã hạ mình xuống để tôn anh em lên, khi rao giảng không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa? 2 Cr 11, 7

 

 Gerhard-Mester-3.jpg

 

Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Hc 3, 18


 Gerhard-Mester-4.jpg

 

Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Tv 104, 24


 Gerhard-Mester-5.jpg

 

Nhưng những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. Is 40, 31


Gerhard-Mester-6.jpg

 

Tất cả tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Cv 2, 44


Gerhard-Mester-7.jpg

 

Họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. 1 Tm 6, 18


Gerhard-Mester-8.jpg

 

Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi. Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. 1 Co 9, 11


Gerhard-Mester-9.jpg

 

Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia! ” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Mt 17, 20


Gerhard-Mester-11.jpg

 

Dân chúng bàn tán nhiều về Người. Kẻ thì bảo: “Đó là một người tốt.” Kẻ thì nói: “Không, ông ta mê hoặc dân chúng.” Ga 7, 12


Gerhard-Mester-12.jpg

 

Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất…Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Mt 6, 19-21


Gerhard-Mester-13.jpg

 

Quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em. 2 Co 8, 9


Gerhard-Mester-14.jpg

 

Đức Giêsu vào Đền Thờ, đuổi tất cả những người đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Rồi Người bảo họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn cướp.” Mt 21, 12-13


Gerhard-Mester-15.jpg

 

Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Mt 11, 29


Gerhard-Mester-16.jpg

 

Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả. Co 1, 31


Gerhard-Mester-17.jpg

 

Kiêu hãnh đi liền với ô nhục, khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường. Cn 11, 2


Gerhard-Mester-18.jpg

 

Anh em thân mến, anh em nên biết rằng: mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận. Gc 1, 19


Gerhard-Mester-19.jpg

 

Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. Mt 23, 12


Gerhard-Mester-20.jpg

 

Tôi truyền cho anh em: hãy mở rộng tay giúp người anh em khốn khổ, nghèo khó trong miền đất của anh em. Đnl 15, 11


Gerhard-Mester-21.jpg

 

Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Mt 18, 3


Gerhard-Mester-22.jpg

 

Ta bảo thật: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy. Mt 25, 45


Gerhard-Mester-23.jpg

 

Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Ga 8, 7


Gerhard-Mester-24.jpg

 

Con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. Tv 40, 9


Gerhard-Mester-25.jpg

 

Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em. Pl: 4, 4


Gerhard-Mester-26.jpg

 

Tôi đi ăn sinh nhật với các bạn, tôi sẽ về ngay!


Gerhard-Mester-27.jpg

Gerhard-Mester-28.jpg

Gerhard-Mester-29.jpg

 

Anh em thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Rm 12, 10-11


Gerhard-Mester-30.jpg

Gerhard-Mester-31.jpg

 

Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.

 

(Marta An Nguyễn dịch, phanxico.vn 05.02.2018/ la-croix.com, Gauthier Vaillant, 2017-12-14)