Hướng Đạo Sinh Công Giáo: Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Assisi

WGPSG — “Nhớ đến Thánh Phanxicô Assisi, chúng ta xin Ngài giúp chúng ta biết sống vui với thiên nhiên và bảo vệ môi trường thiên nhiên”.

Trên đây là lời nhắn nhủ của linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc -tân Tuyên úy Hướng Đạo Sinh Công Giáo, Tổng Giáo phận Sài Gòn (HĐSCG TGPSG)- khi ngài chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Assisi -Bổn mạng Ngành Ấu- do ngài chủ tế, được cử hành vào vào lúc 11g00 ngày Chúa nhật 14.10.2018 tại Trung tâm Mục vụ (TTMV) Tổng Giáo phận Sài Gòn: số 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận I, TPHCM. Đồng tế với ngài có linh mục Felix Nguyễn Văn Thiện – Tuyên úy Hướng Đạo Sinh Công Giáo Đạo Biển Đông.

Hiệp dâng Thánh lễ có các ấu sinh, quý Trưởng, các HĐSCG Đạo Tân Định, HĐSCG Đạo Biển Đông, HĐSCG các đơn vị bạn và quý vị phụ huynh.

Trước Thánh lễ, lúc 10g30, cha Tân Tuyên úy Phanxicô Xaviê, các ấu sinh, các HĐSCG cùng các vị phụ huynh đã cung nghinh tượng Thánh Phanxicô Assisi. Trong niềm thành kính hân hoan, các bài Thánh ca “Lên đền Thánh” và “Kinh Hòa Bình” được hát vang lên khi đoàn rước kiệu Thánh Phanxicô Assisi đi từ hang đá Đức Mẹ đến nhà Nguyện để tham dự Thánh lễ.

Mở đầu Thánh lễ, cha Phanxicô Xaviê chào mừng các em ấu sinh, các quý trưởng, các HĐSCG và quý phụ huynh đã đến hiệp dâng Thánh lễ: “Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô ban cho ngành Ấu và các phong trào HĐSCG được lớn lên trong niềm tin, trong tình yêu, trong tình huynh đệ, góp phần xây dựng và bảo vệ ngôi nhà chung của Hội Thánh, của trẻ em”.

Trong bài giảng, chia sẻ Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc10,17-30), Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”, Cha chủ sự nhắn nhủ các anh chị em HĐSCG phải biết sử dụng khả năng, của cải và sự khôn ngoan Chúa ban để phục vụ Chúa, phục vụ mọi người trong tình mến Chúa hầu được hưởng sự sống đời đời trên quê Trời.

Nhân ngày lễ kính Thánh Phanxicô Assisi – Bổn mạng ngành Ấu hôm nay, cha chủ tế hướng cộng đoàn nhớ đến Thánh Phanxicô là vị Thánh sống khó nghèo, sống vui với thiên nhiên, bảo vệ môi sinh. Thánh nhân còn được Chúa sai đi tu sửa, xây dựng những ngôi nguyện đường cho Chúa. Đồng thời, ngài cũng kể giai thoại về cuộc gặp gỡ giữa Thánh Phanxicô với con chó sói hung bạo, với muông thú chim trời… Cuối cùng, ngài khuyên các em ấu sinh, các HĐSCG theo gương thánh Phanxicô sống khiêm nhường, vị tha, yêu mến thiên nhiên, bảo vệ môi trường, dấn thân phục vụ những người nghèo khó, bất hạnh nhất trong xã hội.

Sau bài giảng lễ, cha chủ tế hướng dẫn các em ấu nhi long trọng lập lại những lời tuyên xưng đức tin để các em ghi nhớ cùng quyết tâm thực hiện lời Chúa dạy.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông Phanxicô Assisi Trương Đình Thạc -Trưởng Văn phòng HĐSCG TGPSG- ngỏ lời cảm ơn cha Phanxicô Xaviê, cha Felix cùng toàn thể anh chị em HĐSCG và quý phụ huynh đã đến hiệp dâng Thánh lễ bổn mạng ngành Ấu của HGSCG TGPSG. Hôm nay cũng là ngày ra mắt chính thức của cha Phanxicô Xaviê Bảo Lộc – Tân Tuyên úy HĐSCG TGPSG. Nguyện xin Thánh Phanxicô cầu bầu cùng Chúa cho cha Tân tuyên úy, cha Felix và quý Trưởng luôn dồi dào sức khỏe và ơn khôn ngoan để dìu dắt phong trào HGSCG TGPSG ngày một thăng tiến và rộng khắp hơn.

Đáp lời, cha Tân Tuyên úy phát biểu: “Thưa cha Felix, cha Trần Hòa, cha Tiến Lộc, tuy các cha cao niên nhưng các cha có nhiều kinh nghiệm đồng hành với các HĐSCG. Con rất ước mong các cha tiếp tục đồng hành bằng sự hiện diện thể lý, sự góp ý và lời cầu nguyện để con có thể chu toàn trọng trách mới này. Và cũng mong nhận được sự hỗ trợ bằng tinh thần, bằng sự cộng tác tối đa của các quý Trưởng để chúng ta cùng góp phần xây dựng, bổ túc việc giáo dục ở nhà trường và ở nhà thờ cho thiếu nhi, cho giới trẻ nói chung. Xin chân thành kêu gọi, ước mong và cầu nguyện cho quý cha và tất cả mọi người”.

Thánh lễ kết thúc lúc 12g15. Sau đó, quý cha, các HGSCG chụp hình lưu niệm, cùng thưởng thức tiết mục múa cờ sémaphore của các ấu sinh và dự bữa cơm huynh đệ tại hội trường TTMV.

BỔN MẠNG HƯỚNG ĐẠO SINH TGPSG