Giáo xứ Đức Bà Fatima: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ

Lúc 9g30 sáng thứ Bảy, ngày 23/05/2015, tại giáo xứ Đức Bà Fatima, 212B/1A Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM, thuộc hạt Chợ Quán, đã diễn ra nghi thức giao nhiệm vụ tân chánh xứ cho cha Inhaxiô Nguyễn Văn Đức, nguyên phó xứ Chợ Đũi.

Thánh lễ do cha Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân chủ tế và thực hiện các nghi thức. Đồng tế với ngài có gần 60 linh mục, trong đó có cha Hạt trưởng hạt Sài Gòn – Chợ Quán, cha hạt trưởng hạt Thủ Thiêm,  các linh mục trong và ngoài giáo hạt, các linh mục bạn cùng khóa với tân chánh xứ. Đến hiệp dâng Thánh lễ, có trên 300 người, gồm có các nam nữ tu sĩ, thân nhân, ân nhân, quý khách và giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trước tiên, cha Hạt trưởng hạt Chợ Quán Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc, tuyên đọc quyết định của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, bổ nhiệm cha Inhaxiô Nguyễn Văn Đức giữ nhiệm vụ tân chánh xứ giáo xứ Đức Bà Fatima.

Sau đó, vị tân chánh xứ ra đứng giữa bàn thờ, tuyên xưng đức tin của mình: Tin kính vào Thiên Chúa và những lời giáo huấn của Người, tin và tuân thủ những lời của Giáo hội giảng dạy, tuân thủ phẩm trật của Giáo hội đứng đầu là Đức Giáo hoàng, các Đức Giám mục. Tiếp theo, tân chánh xứ tuyên hứa: luôn hiệp thông với Giáo hội Công giáo, chu toàn trách vụ của Giáo hội toàn cầu và địa phương, tuân giữ giáo luật, trung thành, tuân phục các vị chủ chăn. Cuối cùng, người đặt tay trên Sách Thánh thường dùng trong Thánh lễ và đọc: “Nguyện xin Thiên Chúa và sách Phúc Âm tôi đặt tay đây, giúp sức cho tôi”.

Tiếp theo, cha Tổng Đại diện hướng dẫn cha tân chánh xứ thực hiện một số nghi thức:

  • Ngồi vào ghế chủ tọa trong nhà thờ để nói lên nhiệm vụ chủ tọa cộng đoàn và điều hành kinh nguyện.
  • Mở cửa Nhà Tạm đặt Mình Thánh Chúa, nơi phát sinh sức sống của cộng đoàn giáo xứ. Cộng đoàn cùng quỳ thờ lạy Chúa.
  • Đến giếng rửa tội: nơi tân chánh xứ sẽ cử hành bí tích Thanh Tẩy cho các trẻ em và các anh chị em lương dân.
  • Ngồi tòa giải tội: là nơi Thiên Chúa tỏ lòng thương xót của Người qua vị linh mục khi ngài giao hòa mọi hối nhân với Thiên Chúa và với Hội Thánh.
  • Kéo chuông nhà thờ: để nhắc các tín hữu nhớ tới thời gian dành cho Thiên Chúa, quy tụ cộng đoàn đến tham dự việc tôn thờ Thiên Chúa, và duy trì mối dây hiệp nhất trong cộng đoàn.

Sau đó, cha Tổng Đại diện xướng kinh Vinh Danh để bắt dầu Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima. Trong phần giảng lễ, cha Tổng Đại diện (TĐD) chia sẽ 2 điều:

  1. Về đời sống của các linh mục;
  2. Về Đức Mẹ Fatima, bổn mạng giáo xứ.

Trong phần đầu, cha TĐD nhắc lại các linh mục được Chúa gọi và chọn, không phải là để cai trị người khác hay để ăn trên ngồi trước mà là để phục vụ theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã từ trời xuống không phải để được phục vụ mà là phục vụ mọi người cho đến chết trên thập giá.

Cha tin tưởng cha tân chánh xứ Inhaxiô Nguyễn Văn Đức đây cũng sẽ phục vụ cộng đoàn nhiệt tình vì có thời gian cha Đức đã phục vụ tại giáo xứ Gia định nơi cha Tổng Đại diện làm chánh sở. Thời gian đó, cha Đức làm việc rất nhiệt tình, hiểu biết sâu sắc, khôn ngoan và có lòng yêu mến Giáo hội. Cha TĐD tin tưởng với những khả năng và đức tính đó, cha Đức sẽ chỉ dùng để phục vụ anh chị em thôi.

Cha TĐD cũng nhắc tiếp, 1 linh mục được gởi đến một cộng đoàn là để củng cố đức tin cho cộng đoàn tín hữu nơi đó. Củng cố đức tin bằng cách thực hành các bí tích như bí tích Thánh Thể, rao giảng Lời Chúa và nhất là bằng đời sống gương mẫu của mình. Cha TĐD tin tưởng cha tân chánh xứ sẽ làm cho đời sống đức tin của anh chị em phong phú hơn.

Sang phần 2: Đức Mẹ Fatima. Cha TĐD nhớ lại có lần cha qua Bồ Đào Nha kính viếng Đức Mẹ Fatima. Ngài nhớ lại sứ điệp của Đức Mẹ Fatima là cầu nguyện, thống hối và lần hạt Mân Côi. Fatima là nơi đem lại bình an và hy vọng cho mọi Kitô hữu trên toàn thế giới. Từ ý nghĩ đó, cha TĐD cũng hy vọng rằng với sự điều hành và phục vụ tận tụy của cha tân chánh xứ, họ đạo Đức Bà Fatima của chúng ta đây cũng sẽ là nơi đem lại bình an, hy vọng và niềm vui cho mọi thành phần dân Chúa.

Sau lời nguyện hiệp, ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã lên nói lời cám ơn cha TĐD, các cha quản hạt, các linh mục đồng tế, chính quyền, đại diện các tôn giáo bạn và quý khách đã đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho cha sở mới và cho giáo xứ Đức Bà Fatima.

 Ông cũng có đôi lời báo cáo với cha tân chánh xứ: giáo xứ hiện có khoảng 600 giáo dân, chia làm 3 giáo khu, thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 TP.HCM. Trong các năm qua, giáo xứ được sự giúp đỡ của Hội dòng nữ tữ bác ái Vinh Sơn.

Ông tin tưởng với kinh nghiệm và sáng kiến mục vụ của cha tân chánh xứ, giáo xứ Đức Bà Fatima sẽ trở thành một gia đình của Thiên Chúa, một gia đình tràn đầy niềm tin, và Chúa sẽ làm trổ sinh nhiều hoa trái, những hoa trái đã được ươm trồng từ 4 đời cha sở trước.

Cuối cùng, ông cùng với giáo dân, xin hứa sẽ tuân phục và cộng tác với cha trong tinh thần đoàn kết yêu thương để cha con cùng nhau xây dựng một cộng đoàn yêu thương, một cộng đoàn truyền giáo. Nhân dịp này ông cũng chúc mừng cha TĐD Inhaxiô Hồ Văn Xuân được tròn 40 năm linh mục 1975-2015.

Tiếp theo, cha tân chánh xứ Inhaxiô Nguyễn Văn Đức có đôi lời bày tỏ đến cha TĐD và cộng đoàn dân Chúa. Cha cảm tạ Chúa vì đã thương gọi cha làm linh mục và sai đến đây phục vụ. Cha cám ơn Đức Tổng Giám mục đã bổ nhiệm cha. Cha cám ơn cha TĐD đã chăm sóc cha từ lúc cha còn là chủng sinh. Cha cám ơn các cha quản hạt, các linh mục, nam nữ tu sỉ, quý ân nhân, thân nhân, giáo dân ở 2 giáo xứ cha đã phục vụ là Tân Định và Chợ Đũi, và cộng đoàn dân Chúa đã đến dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha trong ngày trọng đại này.

Cùng với gíao dân giáo xứ Đức Bà Fatima, cha nói Thánh lễ hôm nay đã biến chúng ta thành một gia đình, và cha đã gởi lời chào đến mọi người hiện diện cũng như vắng mặt. Cha tâm sự cách đây một tháng, khi nhận được bài sai về đây, cha đã cầu nguyện và có 3 tâm tình: an ủi, khích lệ và hy vọng. An ủi vì: “Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em”. Khích lệ vì “Thầy cắt cử anh em để anh em sinh nhiều hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại”. Hy vọng vì: “Những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người sẽ ban cho anh em”. Với 3 tâm tình an ủi, khích lệ và hy vọng ấy, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng họ đạo Fatima dựa trên nền tảng Chúa Giêsu Kitô, bằng lời rao giảng Tin Mừng và bằng việc thực hiện bác ái Kitô giáo đối với mọi người, nhất là đối với anh chị em chung quanh chưa biết Chúa.

Cha TĐD cũng xin nói thêm với cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Bà Fatima là Đức Tổng Giám mục, ngoài việc bổ nhiệm cha Đức về làm chánh sở nơi đây, Ngài còn nhờ cha phụ trách giới trẻ Giáo phận chuyên về sinh viên. Vì vậy, nếu giáo dân thấy cha lâu lâu vắng mặt thì cũng thông cảm cho. Cha cũng kể một câu chuyện vui nhân một chuyến đi qua Canada, Cha đã chứng kiến một lễ rửa tội cho nhiều người. Cha đã hỏi lý do họ gia nhập đạo Công giáo. Họ trả lời: vì thấy những người hàng xóm Công giáo sống tốt, cởi mở, thân mật, hay giúp đỡ họ nên họ muốn thành bạn với những người ấy và họ đã gia nhập đạo.

 Cuối lễ, tân chánh xứ tươi cười chụp hình chung với các linh mục, với dòng nữ tữ bác ái, dòng Phaolô, giáo dân Tân Định, Chợ Đũi và bà con ân nhân, thân nhân. Buỗi lễ nhậm chức được kết thúc bằng một bữa tiệc vui tươi, hân hoan, tràn đầy niềm tin và hy

GX. ĐỨC BÀ FATIMA & CHA TÂN CHÁNH XỨ

Xin”click” lên hình để xem các hình trong album này

 Bài: Hữu Lễ & Ảnh: Mộng Thủy