Giáo xứ Bùi Môn: Dâng hoa kính Mẹ

 WGPSG — Hòa chung niềm vui của Giáo hội kính lễ Thánh Giuse Lao Động, cũng là ngày khai mạc tháng Hoa kính Mẹ, lúc 17g30 ngày 01/5/2015, đội Tiến hoa của giáo họ Giuse Lao Động đã thay mặt giáo xứ Bùi Môn dâng hoa kính Mẹ.

Trước đó 45 phút, cộng đoàn giáo họ Giuse với gần 3.000 giáo dân đã cung nghinh tượng Thánh Cả Giuse, quan thầy giáo họ, và tượng Đức Mẹ Lavang từ đền Thánh Giuse cách giáo xứ hơn 1 km về nhà thờ.

Sau phần dâng hoa kính Mẹ rất trang nghiêm, tràn đầy tâm tình kính mến, cha chánh xứ Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng đã chủ tế Thánh lễ trọng thể kính Thánh Cả Giuse. Đồng tế với ngài có cha phó Giuse Nguyễn Minh Đức. Hiệp dâng lễ với giáo họ có quý dì dòng Trinh Vương, quý chức, các hội đoàn cùng rất đông giáo dân trong ngoài giáo xứ.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha phó Giuse đã kể câu chuyện về cách thâm nhập thị trường khó tính ở Pháp của một nhãn hiệu nước hoa Mỹ nổi tiếng khắp thế giới có tên Gloria Vanderbilt Laura. Qua so sánh, sự lan tỏa hương thơm, cha nhấn mạnh về hai đóa hoa sống động là Đức Maria và Thánh Giuse đang hiện diện thực tế giữa chúng ta.

Đóa hoa Maria là đoá hoa đẹp nhất trên hết các loài hoa. Mẹ là hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại. Sánh cùng với Mẹ, Thánh Giuse là đóa hoa công chính mẫu mực, là nam nhân vượt thời gian. Thánh Giuse là tấm gương trong lao động miệt mài. Người là bông hoa trong công việc với tinh thần trách nhiệm hết mình, hết sức và hết trí khôn. Qua chuyên tâm phục vụ, Thánh Giuse đã khám phá ra được Thánh ý Chúa. Ngài làm việc để phục vụ cho nhân phẩm của con người chứ không vì bản thân. Đó là những lý do thuyết phục nhất mà Giáo hội đã chọn ngài là tấm gương công chính mẫu mực, là ánh sáng chỉ đường dẫn lối cho con người giữa xã hội ngày nay khi  lao động quá thiên về đồng tiền, và cũng vì đồng tiền mà nhân phẩm con người bị coi thường.

Trước khi kết thúc, Cha Giuse không quên nhắc nhở cộng đoàn cách riêng là giáo họ Giuse Lao Động, một tâm tình thực tế là lao động phải hy sinh vất vả đổ mồ hôi để phát sinh những nén bạc Chúa trao cho mỗi người chúng ta. Chia sẻ cho những người nghèo bằng chính khả năng của mình, như Chúa Giêsu đã sống mầu nhiệm nhập thể bằng chính nghề nghiệp của cha nuôi, bằng sức lao động của bản thân chứ không phải vì một thế lực hay trên quyền lực nào hết. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta cũng chính là những bông hoa đẹp nhất, cần phải trải qua khó nhọc để tô điểm cho vườn hoa của Thiên Chúa, trở nên bông hoa đẹp mang hương thơm tin yêu tỏa đi khắp nơi.

Trong tâm tình vui mừng kính mến, cộng đoàn cùng với lời nguyện chân thành và lễ vật như những bông hoa xinh tươi tiến dâng lên Chúa.

Trước khi kết lễ, ông trùm chánh Giuse Ngô Văn Loát, thay mặt giáo họ Giuse đã dâng lời cám ơn quý cha đồng tế, quý dì và tất cả mọi người, vì tình thương yêu đã tham dự cuộc cung nghinh Thánh Cả – hòa  chung niềm tin yêu với đội Tiến hoa dâng Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho cộng đoàn giáo họ Giuse.

Sau Thánh lễ, quý cha và quý khách đã cùng với cộng đoàn giáo họ tham dự một buổi liên hoan văn nghệ chung vui tại Đền thánh.

GX. BÙI MÔN: DÂNG HOA KÍNH MẸ

Xin”click” lên hình để xem các hình trong album này

Bài: Nhã Uyên & Ảnh: Môn Định