ĐTC gặp gỡ cộng đồng người du mục Rom

ĐTC đã nhân danh Giáo hội xin lỗi cộng đồng người du mục Rom, vì những bất công, phân biệt đối xử, cách biệt và lạm dụng đối với họ. ĐTC mời gọi họ theo con đường hòa giải của Chúa Giêsu, chia sẻ những đặc tính của dân tộc mình, đón nhận điều tốt từ tha nhân.

 PopeFrancis_02Jun2019_01.jpeg

Lúc 15 giờ 40 phút chiều cùng ngày chúa nhật 02.06, ĐTC đã đến khu vực Barbu Lautaru của thành phố Blaj để gặp cộng đồng người du mục Rom.  Đây là khu vực cổ kính nhất của thành phố.

 Khi đến nơi, ĐTC được Đức HY Tổng GM trưởng Muresan, một gia đình và một số trẻ em tiếp đón và tặng hoa để ngài đặt trước bức ảnh Đức Mẹ. Sau đó ĐTC tiến vào bên trong nhà thờ, nơi có 60 người hiện diện chào đón ngài bên trong; bên ngoài nhà thờ cũng có 250 người chào .

Chứng từ của cha Gioan

 Buổi gặp gỡ bắt đầu với chứng từ của Cha Gioan một linh mục Công giáo Đông phương thuộc sắc tộc Rom. Cha nói:

 ”Kính thưa Đức Thánh Cha,

 Chúng con chào mừng ĐTC đến với vùng ngoại biên của các vùng ngoại biên! Ở đây, tại khu vực Barbu Lautaru ở thành phố Blaj, những người Rom chúng con sống vui vẻ hạnh phúc, bởi vì Giáo hội Công giáo Đông phương Rumeni đã hiểu rõ một điều quan trọng: cần chữa lành sự đổ vỡ này, cần gặp gỡ những anh chị em này, cần trao cho họ Tin Mừng của niềm vui”.

 Cha Gioan đã nhắc đến chứng tá của chân phước GM tử đạo Ioan Suciu, người đã sẵn sàng chơi banh với những trẻ em người Rom ở khu vực này với tinh thần huynh đệ bằng hữu và chia sẻ đích thật, người đã trả giá cho lòng trung thành với Chúa Kitô bằng chính máu của mình.

 Cha cám ơn Giáo hội đã chăm sóc mục vụ cho người Rom, với nhiều giáo xứ khác nhau, đồng hành thiêng liêng với gia đình và con cái họ. Cha nhấn mạnh: ”Và ngôi đền thờ, nơi chúng ta đang quy tụ, ở trong khu phố của chúng con, là một dấu hiệu cụ thể của sự chăm sóc và tình cảm đối với chúng con”

Giáo hội Chúa Kitô có chỗ cho tất cả mọi người

 Cha Gioan nói tiếp: ”Con nghĩ là sẽ không sai khi nói rằng chúng con ở đây để cho thấy câu nói Giáo hội Chúa Kitô có chỗ cho tất cả mọi người nghĩa là gì. Vì vậy, cuộc viếng thăm cũng như sự bao bọc mà ĐTC trao cho chúng con hôm nay, cho mọi người thấy đâu là cuộc sống thực sự của người Rom, cũng như mong muốn của họ được bao gồm và tham gia vào công việc của xã hội ở Rumani và những nơi khác, để vượt qua sự phân biệt đối xử và cách biệt”.

 Cuối cùng, Cha Gioan cám ơn ĐTC đã đối thoại với cộng đồng, đã cảm thấy gần gũi với họ, và nói rằng: ”Khi đón tiếp ĐTC, chúng con đón tiếp Chúa, đã đến vì những người rốt cùng, Đấng yêu thương những người bị gạt ra ngoài lề, những người bất hạnh, những người không dễ được cảm thông.”

 Cha khẳng định rằng sự hiện diện của ĐTC là sự khích lệ mạnh mẽ và niềm hy vọng lớn lao đối với tất cả người Rom.

Lời chào của ĐTC

 Sau chứng từ của vị linh mục, ĐTC đã lên tiếng chào cộng đồng người Rom tại khu vực này. Ngài xác nhận lời của cha Gioan khi nói rằng trong Giáo hội Chúa Kitô có chỗ cho tất cả mọi người.

Giáo hội là nơi gặp gỡ

ĐTC nói: ”Giáo hội là nơi gặp gỡ, và chúng ta cần nhớ điều này không như một khẩu hiệu nhưng như là một phần trong căn tính bác ái của người Kitô hữu chúng ta”.

 ĐTC nhận định rằng chân phước GM tử đạo Ioan Suciu đã biết khắc họa bằng những hành động cụ thể mong muốn của Thiên Chúa, được gặp gỡ mỗi con người bằng tình bằng hữu và sự chia sẻ.

ĐTC giải thích: ”Tin Mừng của niềm vui được chuyển trao trong niềm vui gặp gỡ nhau và biết rằng chúng ta có một người Cha yêu thương chúng ta. Được người Cha này ngắm nhìn, chúng ta hiểu được cách nhìn nhau. Với tinh thần này tôi đã ao ước nắm chặt tay của anh chị em, đặt đôi mắt tôi trong đôi mắt anh chị em, để cho anh chị em đi vào trong tim tôi, trong lời cầu nguyện, với lòng tin tưởng rằng tôi cũng được đi vào trong lời cầu nguyện và trong tim của anh chị em”.

ĐTC xin lỗi nhân danh Giáo hội

 ĐTC cũng xin lỗi về những bất công, phân biệt đối xử, cách biệt và lạm dụng mà người Rom phải chịu; đó là gánh nặng trong lòng ngài. ĐTC nói: ”Lịch sử nói với chúng ta rằng cả các Kitô hữu, các tín hữu Công giáo, không phải là không làm những điều xấu. Tôi muốn xin lỗi vì điều này. Nhân danh Giáo hội, tôi xin Chúa và anh chị em tha thứ, vì trong dòng lịch sử, chúng tôi đã đối xử phân biệt, đã đối xử tồi tệ hay sai lầm trong cách nhìn nhận, với cái nhìn của Cain thay vì cái nhìn của Abel. Và chúng tôi đã không thể nhận ra, đánh giá cao và bảo vệ anh chị em trong nét đặc thù của anh chị em. Cain đã không quan tâm đến em mình. Chính trong sự dửng dưng mà những thành kiến được nuôi dưỡng và xúi giục những hận thù. Đã bao lần chúng ta phán xét một cách vội vàng, bằng những lời nói gây tổn thương, với thái độ gieo hận thù và tạo khoảng cách! Khi ai đó bị bỏ lại đàng sau, thì gia đình nhân loại không bước đi. Chúng ta không phải là Kitô hữu tận căn, hoặc thậm chí không là con người, nếu chúng ta không biết cách nhìn con người trước khi nhìn hành động của người đó, trước khi theo những phán xét và định kiến của chúng ta”.

 

Đi theo con đường hòa giải của Cháu Giêsu

 ĐTC nói thêm rằng: ”Trong lịch sử nhân loại, luôn có Abel và Cain. Có bàn tay đưa ra và bàn tay đánh đập. Có sự khai mở gặp gỡ và sự khép kín của xung đột. Có chào đón và có loại bỏ. Có những người nhìn thấy người khác là một người anh em và có người lại nhìn thấy tha nhân là một trở ngại trên con đường của họ. Có nền văn minh của tình yêu và có nền văn minh của thù hận. Mỗi ngày đều có sự lựa chọn giữa Abel và Cain. Giống như trước một ngã tư, một lựa chọn quyết định nhiều lần được đặt ra trước chúng ta: đi theo con đường hòa giải hoặc con đường trả thù. Chúng ta chọn con đường của Chúa Giêsu. Đó là một con đường tốn kém công sức, nhưng đó là con đường dẫn đến hòa bình. Và nó đi qua sự tha thứ. Chúng ta đừng để mình bị sự đố kỵ ẩn núp trong lòng lôi kéo đi: không có thù hận nào. Bởi vì không có sự ác nào làm tổn thương một sự ác khác, không có sự trả thù nào thỏa mãn sự bất công, không có sự oán giận nào tốt cho trái tim, không có sự khép kín nào đưa nhau đến gần”.

Chia sẻ và trao tặng căn tính

 ĐTC khuyến khích những người du mục Rom đảm nhiệm vai trò chính và đừng sợ chia sẻ và trao tặng những đặc tính tạo thành và đánh dấu hành trình của họ. Ngài nói: ”Chúng ta rất cần những điều đó: giá trị sự sống và gia đình theo nghĩa rộng (anh chị em họ, cô dì chú bác,…); sự liên đới, hiếu khách, giúp đỡ, nâng đỡ và bảo vệ những người yếu thế nhất trong cộng động của họ; nhận ra giá trị và tôn kính người cao niên; tình cảm tôn giáo của cuộc sống, sự tự chủ và niềm vui sống”.

Đón nhận điều tốt từ tha nhân

 ĐTC cũng mời gọi họ sẵn sàng đón nhận những điều tốt mà người khác có thể trao tặng và mang đến cho mình. Ngài nói: ”Do đó tôi muốn mời gọi anh chị em, tại nơi anh chị em sống, cùng đồng hành với nhau trong việc xây dựng một thế giới nhân bản hơn bằng cách vượt qua những nỗi sợ hãi nghi ngờ, dẹp bỏ những rào ngăn cách chúng ta với tha nhân, nuôi dưỡng lòng tin tưởng lẫn nhau và tìm kiếm tình huynh đệ không bao giờ là việc vô ích. Hãy dấn thân đồng hành với nhau, với phẩm giá: phẩm giá của gia đình, phẩm giá được có cơm ăn hàng ngày Ố chính điều này giúp bạn tiến bước Ố và phẩm giá trong cầu nguyện. Luôn luôn hướng nhìn về phía trước (x. Cuộc gặp gỡ cầu nguyện với người Rom và Sinti, 09.05.2019).

 Cuối cùng, ĐTC khẳng định mình đã được phong phú nhờ chuyến viếng thăm đất nước Rumani xinh đẹp và ngài sẽ mang theo mình những nơi chốn và các thời khắc, trên hết là những gương mặt trong chuyến viếng thăm Rumani, những gương mặt điểm tô các ký ức của ngài và sẽ ở trong lời cầu nguyện của ngài Buổi gặp gỡ đã kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của ĐTC.

 Sau cuộc gặp gỡ, ĐTC đã di chuyển đến sân vận động thành phố Blaj để đáp trực thăng đến phi trường thành phố Sibiu cách đó 46 cây số. Tại đây, ĐTC được Tổng Thống Rumani và đoàn tùy tùng đón tiếp và có cuộc hội kiến ngắn trước khi từ giã Rumani trở về Roma. Máy bay chở ĐTC cất cánh lúc 17 giờ rưỡi giờ địa phương và đến phi trường Ciampino của Roma lúc 18 giờ 45 phút giờ Roma.

Hồng Thủy

(VaticanNews 02.06.2019)