Cầu nguyện sẽ chiến thắng

Trích cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Cha Livio Giám Đốc Đài Phát Thanh Maria và thị nhân Mễ Du Marija trong ngày 25-07-2016

CHA LIVIO : Các sự kiện khủng khiếp trong những ngày vừa qua đang khiến nhiều người lo lắng, sợ hãi và mong muốn tìm được một chốn an thân. Tuy nhiên, Đức Mẹ thúc giục chúng ta hãy tìm kiếm sự chở che và thanh thản nơi Thiên Chúa và trong cầu nguyện với trọn tấm lòng.

MARIJA : Vâng, Đức Mẹ xin chúng ta tháo cởi mình ra khỏi các sự thế gian và phù phiếm, để lòng dạ chúng ta được tự do nhiều hơn trong việc tìm kiếm Thiên Chúa, và hiến tặng cho Thiên Chúa chỗ đứng hàng đầu trong cuộc đời của chúng ta. Đức Mẹ rất thường xuyên lặp đi lặp lại điều này, bởi lẽ “khốn khổ thay cho kẻ đặt tin tưởng nơi con người” như Kinh Thánh đã nói. Đức Mẹ cho biết rằng chúng ta đang lầm đường lạc lối, chúng ta không cầu nguyện hay không có niềm vui trong tâm hồn. Con thậm tín điều này là thật : giả như Đức Giêsu không phải là Chúa chúng ta, thì chúng ta sẽ hư mất. Đức Mẹ Maria là một người mẹ thật sự đối với chúng ta, chỉ khi nào chúng ta chấp nhận Mẹ và xem Mẹ (và Chúa Giêsu trên hết mọi sự) như là kiểu mẫu và gương sáng của chúng ta.

CHA LIVIO : Nếu chúng ta ngưng cầu nguyện, thì sự gặp gỡ Thiên Chúa sẽ yếu đi, thậm chí còn bị tan vỡ nữa.

MARIJA : […] Nếu chúng ta lãng quên cầu nguyện – cũng vậy đối với các Tu Sĩ và Giáo Dân nam nữ – nếu chúng ta lãng quên cầu nguyện thì thế gian sẽ ăn tươi nuốt sống chúng ta, thế gian sẽ hủy diệt chúng ta và chúng ta sẽ vong mạng. Thay vì thế, bằng cách nhìn sự việc qua ánh mắt của Thiên Chúa, chúng ta được trao ban niềm hy vọng. Chúng ta có các Giới Răn của Thiên Chúa phải theo, các Giới Răn ấy đang đưa ánh sáng đến trên các nẻo đường của chúng ta đi.

CHA LIVIO :  Chị nghĩ Đức Mẹ muốn nói gì khi Mẹ xin chúng ta đừng đánh mất niềm hy vọng mà Mẹ mang đến cho chúng ta ?

MARIJA : Sự hiện diện của Đức Mẹ ban cho chúng ta niềm hy vong ! Chúng con tin rằng sự hiện diện của Đức Mẹ ở Mễ Du đây là một cơ hội để canh tân Giáo Hội và đổi mới từng người chúng ta. Chúng ta thấy những người Kitô hữu đầu tiên đã phải sợ hãi như thế nào do các sự kiện Chúa Giêsu phải chịu một cái chết khủng khiếp trên Thập Giá, thì sự hiện của Đức Mẹ và đức tin của Mẹ đã an ủi cho họ biết nhường nào. Ngày nay cũng thế, mọi người đều thấy thế giới của chúng ta không có niềm hy vọng, không có Thiên Chúa và thế giới đã mất đi nền văn hóa Kitô hữu rồi. Vì thế, Đức Mẹ còn tiếp tục cho chúng ta biết rằng chúng ta phải thay đổi cách sống, cái cách sống mà chúng ta vẫn nói đều đặn, nếu không chúng ta sẽ vẫn luôn bị hư mất.

Đức Mẹ nói với chúng ta rằng Mẹ đang mang đến niềm hy vọng, vì niềm hy vọng là ở nơi Thiên Chúa. Khi nào chúng ta vẫn còn ở trong Thiên Chúa thì chúng ta mới cảm nghiệm được sự thanh thản và bình an. Nếu chúng ta ở trong tình trạng không có Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ thất vọng, chúng ta bất hạnh và chúng ta bất mãn liên tục. Ngay cả các bác sĩ y khoa cũng đều đồng ý là một người có niềm tin là một người có cuộc sống tích cực hơn. Đức Mẹ muốn chúng ta có một tấm lòng rộng mở; Mẹ muốn chúng ta sống tốt hơn, sống lạc quan hơn. Ngày nay, có nhiều người sợ đi lại, họ muốn tránh né những nơi đông người, thậm chí họ tránh né đến các Nhà Thờ vì những cuộc tấn công khủng bố. Nhưng Đức Mẹ nói với chúng ta đừng mất niềm hy vọng của mình !

CHA LIVIO :  Các bạn đã có một cuộc chiến tranh khủng khiếp (cuộc chiến tại Nam Tư trong thập niên 90, cuộc chiến tranh diệt chủng, cuộc chiến tàn sát – chú thích của người dịch), và hiện nay có vẻ như là cuộc chiến tranh ấy đã xảy ra trên khắp cõi Âu Châu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn chưa hiểu rõ là chúng ta có được ơn huệ lớn lao nào khi Đức Mẹ ở giữa chúng ta, là Đấng đang hiện đến nơi đây để ban tặng cho chúng ta sự trợ giúp của Mẹ.

MARIJA : Cuộc chiến tranh hiện nay do bởi những người cực đoan cuồng tín là cuộc chiến tranh khác, chẳng dễ phát hiện được, và chúng ta không cảm thấy mình được che chở. Cũng trong ngày nay, chúng ta đang nghiện ngập điện thoại di động và kết nối với mạng thông tin toàn cầu, điều ấy đã đưa chúng ta vào kiếp nô lệ. Chúng ta sợ bị dính mắc vào một cuộc tấn công, thậm chí của một tên điên loạn nào đó, nỗi sợ hãi này khiến chúng ta ớn lạnh đến cứng người. Thay vì như vậy, Đức Mẹ lập lại với chúng ta lời kêu gọi đừng đánh mất niềm hy vọng của mình.

CHA LIVIO :  Nếu chúng ta hiến thân mình cho cầu nguyện và cho Thiên Chúa; nếu chúng ta tín thác bản thân mình cho Người, thì chúng ta có thể sống với niềm thanh thản.

MARIJA : Con thường nói rằng điều quan trọng nhất là hãy sẵn sàng khi chúng ta đến thời đến buổi. Ngày nay chúng ta đã quên đi rằng chúng ta chỉ là con người, con người khốn khổ, là tội nhân đáng thương hại, là con người phải chết… ấy thế mà chúng ta lại hành động như thể là chúng ta sẽ sống đến ngàn năm vậy. Còn Đức Mẹ thì đang chuẩn bị cho chúng ta : Mẹ đang ở giữa chúng ta, Mẹ đến để cho chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta giống như cuộc đời của một đóa hoa : nay còn, mai mất – ngày hôm nay còn ở đây, nhưng ngày mai đã mất rồi. Đó là những lời Mẹ nói ở một trong các Sứ Điệp của Mẹ.

Đức Mẹ đến để đưa chúng ta lên Thiên Đàng. Mẹ kêu gọi chúng ta vui sống và khởi sự yêu thương với tâm tình  yêu thương của các Kitô hữu tiên khởi, Mẹ kêu gọi chúng ta bắt tay vào việc chia sẻ với nhau như các Kitô hữu tiên khởi. Lý do là chúng ta đã trở nên quá tự cao tự đại và quá kiêu ngạo, chúng ta đã mất tin tưởng vào các người đồng loại và thậm chí còn mất tin tưởng nơi Thiên Chúa. Vì thế chúng ta tự cô lập mình hơn bao giờ và trở nên quá sợ hãi mọi sự. Một lần nữa, Đức Mẹ lại đến để nói cho chúng ta đừng sợ, mà hãy sống trong cầu nguyện và trong niềm vui. Đời sống thì đẹp xinh, độc đáo, không thể lặp lại nên chúng ta phải sống với trọn vẻ lộng lẫy huy hoàng của đời sống và phải làm vì sự ngay lành, làm cho những điều thiện hảo. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai, và Đức Mẹ đang xin chúng ta thay đổi tương lai của mình cũng như dùng đời sống của mình cho cầu nguyện – thí dụ như cầu nguyện trong các nhóm cầu nguyện – và bằng việc sống cùng với người khác trong niềm vui, yêu thương, hòa đồng và sống theo Giới Răn của Thiên Chúa.

CHA LIVIO :  Chúng ta đang lo lắng về cuộc chiến tranh khủng bố hiện nay…

MARIJA : Con chẳng sợ cuộc chiến tranh này. Con sợ cuộc chiến đang tiếp diễn trong tâm hồn chúng ta, cuộc chiến mà chúng ta đã tiến hành chống lại con cái chúng ta (phá thai). Đó là chiến tranh đấy ! Hãy đi xem nơi các bệnh viện đang có biết bao vụ phá thai đấy ! Có rất nhiều trẻ em không được chào đời ! Đó là chiến tranh đấy ! Xảy ra điều này là bởi chúng ta chạy theo văn hóa của sự chết. Con thấy điều này như là một tội ác lớn nhất, thậm chí còn tệ hại hơn là tội ác ở Trại Tập Trung Auschwitz thời Đức Quốc Xã nữa cơ. Điều này đang được thực hiện trong khi những người khác hầu như là thờ ơ hoàn toàn. Ngược lại, Đức Mẹ nói rằng chúng ta phải tôn trọng mọi hình thức sự sống của con người !

Mười kẻ điên loạn, con cũng chẳng sợ, nhưng con lại sợ những người mong muốn chấp nhận văn hóa sự chết như là chuẩn mực, cũng như con phải sợ những ai giết hại thai nhi, kể cả vụ phá thai trễ hạn (phá thai muộn). Đó là điều làm cho con phải kinh hãi. Khi có một người mẹ giết đứa con của mình, thì con khóc, con khóc trong lòng. Đây là cuộc chiến tranh mà chúng ta đang tiến hành chống Thiên Chúa và chống lại chính mình. Con thường được nhiều người tâm sự với con về các vấn đề của họ trong cuộc sống hôn nhân và có một lời nói thường lập đi lập lại là đời sống hôn nhân của họ chẳng ai giống ai, và vì phá thai mà họ đã đánh mất sự bình an. Đây là một điều khủng khiếp, vì cái nôi đẹp nhất chính là gia đình. Gia đình đem lại cho nhau sức khỏe, yêu thương, niềm vui của Thiên Chúa. Nhưng ngày nay gia đình đang bị hủy diệt vì chúng ta đã chối bỏ Thiên Chúa, và cái nền văn hóa hiện đại, tân tiến của chúng ta đang muốn hủy diệt tất cả mọi sự phải làm vì Thiên Chúa.

Đức Mẹ đang kêu gọi chúng ta Nên Thánh, kêu gọi chúng ta theo đuổi một đời sống thánh thiện. Con cầu xin ơn này cho chính mình và cho tất cả Quý Vị. Ước gì thánh thiện chiếm ưu thế trên tất cả mọi sự ! Để rồi cầu nguyện sẽ chiến thắng, đời sống sẽ lạc quan và chúng ta sẽ mừng vui với đôi tay giang rộng ra cho Thiên Chúa vì lợi ích của anh em đồng loại chúng ta. Cùng với ngày lễ Kỷ Niệm Bách Chu Niên Fatima đang nhanh chóng đến gần, các sự kiện Fatima nhận lấy một tầm quan trọng đặc biệt, nhất là khi những sự kiện ấy được kết nối với Mễ Du.

(Jn. M. Mai Thy Sơn trích dịch theo Echo of Medjugorje # 245)